Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: DẤU BỤI MỜ



Bài xướng:
Dấu bụi mờ

Viễn cảnh giờ loang dấu bụi mờ
Không còn ước thệ nữa vần thơ.
Miền xa thiếp đã âm thầm vọng
Biển vắng tình đang lặng lẽ chờ.
Nhạt úa vầng trăng buồn rã nẻo
Đau hờn ngọn gió nẫu quàng tơ.
Nào hay rượu chát mùa xuân rũ
Gác nhỏ người gieo một chữ hờ.

BÙI TẤN HOÀN




Bài họa 5:
Bản sắc miền cao

Giữa khoảng đồi cao núi mịt mờ
Mai đào chớm nở gợi hồn thơ.
Triền non xám xẩm vầng dương lộ
Dưới lũng vàng rơ kẻ đợi chờ.
Thổi tiếng khèn la hòa quyện vỡ
Ôm đàn ly nhạc kh khàng tơ.
Đường lên dốc rẻo ai hoài nhớ
Quạnh quẽ trời xanh khói hng hờ...

NGỌC ANH




Bài họa 4:
Sương mờ bản cũ

Bản Giốc chiều giăng cõi mịt mờ
Ta về ngoái vọng thuở còn thơ.
Nào đâu dạ trẻ từng mong ngóng
Vẫn ước đồi nương ủ đợi chờ.
Quãng suối năm nào mơ hiệp cẩn
Khu rừng buổi nọ xoắn hồng tơ.
Giờ đây kỷ niệm dường tan loãng
Chỉ thấy mù sương quyện hững hờ.

HAN SY





Bài họa 3:
Dấu bụi mờ

“Gác nhỏ người gieo một chữ hờ”,
Ru hồn nhện thả những mành tơ.
Thuyền xa bến quạnh mùa thu chín,
Vó ngựa tình quê nẻo cũ chờ.
Vọng mãi cung đàn vênh hẻm núi,
Ca hoài điệu lý nẫu lời thơ.
Ba thề bảy hẹn không còn nữa,
“Viễn cảnh giờ loang dấu bụi mờ”.

Bình Dương, 10-01-2019
THẾ GIA




Bài họa 2:
Lòng momg mỏi

Hình xưa rực rỡ bị hoen mờ
Nghĩa xửa êm đềm lụi ý thơ.
Bởi nhớ nhung hoài nên vẫn vọng
Vì lưu luyến mãi lại luôn chờ.
Duyên đường lặng lẽ còn đâu nẻo
Ngãi nguyệt âm thầm hết cả tơ.
Nguyện ước tâm tình chao ủ rũ
Lòng mong mỏi ái chịu ơ hờ!

TÔN TUẤN



Bài họa 1:
Chiều đông

Chiều mưa phố nhỏ đẫm sương mờ
Huyễn ảo khung trời đẹp ý thơ.
Tửu quán bầu cay từng giọt vỡ
Trà sen chén dịu những hương chờ.
Êm đềm giọng hát trầm khuông nhạc
Nhẹ nhõm cung đàn bổng phím tơ.
Thả mộng mơ màng theo lối cũ
Vàng lay rặng liễu tóc buông hờ...


Thái Nguyên, 10-01-2019
DUNG NGUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét