Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: NHẮN BẠN THƠ



Bài xướng:
Nhắn bạn thơ

Nhớ bạn vô cùng muốn gửi đi
Lời thương thắm dệt bởi sao vì…
Còn nguyên khoán thủ đơm nền nhạc
Vẫn vẹn tung hoành trải áng thi.
Mấy khổ nồng nàn bung sắc nắng
Từng câu đắm đuối rạng xuân thì.
Nơi xa có hiểu người đâu hỡi!?
Gói trọn tơ tình mãi khắc ghi.

DANH THƯ (Đà Nẵng)



Bài họa 2:
Luyện Đường thi

Bao ngày ghép chữ gửi vần đi
Tất cả dường như cũng tại vì...
Khổ luyện tu rèn môn Lục bát
Trau dồi học hỏi món Đường thi.
Ai người lại muốn tình dang dở
Chẳng kẻ nào ưa nghiệp lỡ thì.
Muốn rạng lời thơ cần phải gắng
Mài nghiên giũa bút để mà ghi…

Hà Tĩnh, 10-01-2019
PHẠM QUANG CƯỜNG



Bài họa 1:
Nhập hội luật Đường

Vui mừng nhập hội luật Đường thi
Gặp gỡ cùng nhau khấp khởi vì...?
Kết mấy dòng thơ mình vội đến
Say từng ý tứ bạn thầm đi.
Mở mang trí tuệ trong... đấy nhỉ!
Rèn luyện nhân tâm tịnh... thế thì...!
Bạn hữu cùng nhau vui xướng họa
Anh em gắn kết hả lòng ghi!?

Vũng Tàu, 09-01-2019
HỒNG VINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét