Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Vú sữa



Vú sữa

Vú sữa nhà ai thật... khỏi bàn!
Ưa nhìn đến độ mãi nhìn khan.
Thì ra đẹp mắt do hồng điểm
Rõ khéo đầy cơn bởi mọng tràn.
Ngỡ mộng no lòng xua buổi khát
Vơi tầm để ý nặng lời than.
Đời sao lắm nỗi... hay quà tặng
Phải bận đà say cũng khó gàn!

Vũng Tàu, 01-01-2019
QUANG CAO



Vú sữa

Ngon ngọt mát lành cứ tựa kem
Ngắm nhìn thông suốt...giả lem nhem.
Ôm thân sờ nắn lòng mong... nhậu
Vạch quả vuốt ve dạ thử... xem.
Lủng lẳng chùm đôi mồm những muốn
Nhấp nhô múi đại lưỡi thêm thèm.
Cây nhà sạch sẽ hương đưa ngát
Vú sữa đang thì chín... của em!

NGUYỄN THỊ BÍCH N




Vú sữa

Vú sữa nhà em chín mõm mòm
Bao ngày sợ trộm phải trông nom.
Nhiều anh thấy lạ thò tay nắn
Mấy chú làm quen ghé mắt dòm.
Sớm dạo cành trên bò nhấp nhổm
Đêm vòng gốc dưới cúi lom khom.
Trèo lên chọn hái về đôi quả
Nhựa chảy tèm lem dính một chòm.

NGUYỄN VĂN LUYỆN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét