Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Xướng họa: CƠM NO ÁO ẤM

Thơ đề ảnh



Bài xướng:
Cơm no áo ấm

Gió bấc ngày đêm lạnh buốt xương
Phong phanh vạt mỏng nép bên đường.
Co ro thân thể nào ai thấu
Lập cập hàm răng mấy kẻ thương.
Tượng vẫn đòi xây, mơ “xóa đói”
Cầu chưa muốn dựng, đợi “tai ương”.
Cơm no áo ấm...” – câu Người dặn
Hỡi các quan tham... có tỏ tường...!?

Bà Rịa, 09-01-2019
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa:
Cơm no áo ấm

Đông về lạnh giá buốt trong xương
Tấm áo mong mamh phủ bụi đường.
Thân trẻ bơ vơ nhìn xúc động
Cảnh đời nghiệt ngã thấy thêm thương.
Bởi nghèo mới phải mang tai ách
Vì khổ nên đành mắc họa ương.
Chính phủ quan tâm lo cứu giúp
Tấm lòng nhân nghĩa sáng tinh tường.

Sài Gòn, 10-01-2019
TRẦN TRUNG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét