Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: RIÊNG MỘT GÓC TRỜI



Bài xướng:
Riêng một góc trời

Ngắm ánh bình minh uống tách trà
Viết dòng lưu bút đợi tin xa.
Mây chờ gió đến xe tơ mộng
Biển hẹn non thề dệt gấm hoa.
Cảm tích Chiêu Quân lìa Hán Đế
Nhớ tình Hậu Nghệ vắng Hằng Nga.
Cổ kim Loan Phượng đâu rời bạn
Riêng một góc trời ta với ta.

HOA ĐĂNG




Bài họa 3:
Canh trường

Canh vắng mình em một cuộc trà,
Trang đời ngơ ngẩn nỗi gần xa.
Kìa ai say đắm cùng loan phượng,
Nọ kẻ ơ hờ với tuyết hoa.
Những tưởng Tây Thi chờ Phạm Lãi,
Đâu ngờ Tần Đế biệt Thường Nga.
Xuân tình một khối trơ vầng nguyệt,
Khắc khoải đêm trường ta lại ta!

Sài Gòn, 10-01-2019
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 2:
Mắc cạn

Muốn mời nàng uống một chung trà
Thân quyện bên nhau, hồn tít xa.
Tâm sáng trí minh nhòm ngỡ mộng
Mày ngà mặt phượng sánh ngang hoa.
Bước đi uyển chuyển ngờ Tiên Đế
Thế đứng vững vàng tưởng Nguyệt Nga.
Mới thoáng nhìn thôi đà “mắc cạn”
Phất phơ tà áo – nhấn chìm ta.

Vũng Tàu, 10-01-2019
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 1:
Đắm hồn ta

Đầy vơi độc ẩm ngát hương trà
Khắc khoải bồn chồn nhớ bạn xa.
Vọng tiếng tri âm khơi ý bút
Tặng người đồng điệu kết lời hoa.
Miên man nghĩ ngợi tình Kim Trọng
Vơ vẩn mơ màng nghĩa Nguyệt Nga.
Một thoáng kỳ duyên chiều hạ cũ
Khung trời kỷ niệm đắm hồn ta.

Sài Gòn, 09-01-2019
Thanh Vĩnh NGUYỄN CÔNG ÂN

* Trần trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét