Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Thu hẹn ước



Sương hờn làm ướt vần thơ 
Bình minh biển đẹp không ngờ.
Thổn thức mặn nồng hơi thở
Tâm hồn tạo những giấc mơ.

Ngồi xem sóng giỡn thủy triều
Chạnh lòng mong một lời yêu.
Khắc khoải phương trời biền biệt
Trái tim muốn gửi bao điều.

My huyền vương giọt châu sa
Đơn côi bóng ngả chiều tà.
Khát vọng đam mê bùng cháy
Nồng nàn nỗi nhớ người xa.

Thu đi hẹn ước quay về
Thì thầm ngọn gió tỷ tê
Nhắn nhủ rằng em hãy đợi
Anh luôn giữ trọn câu thề.

Vũng Tàu, 18-9-2018
TRẦN CHÂU HOÀN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét