Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Họa thơ cụ Quách Tấn



Bài xướng:
Đêm mơ

Thuyền ai neo nguyệt bến sông Ngân,
Khúc nhạc giao bôi rót xuống trần.
Sương bạc vấn vương lòng quả phụ,
Trúc vàng tha thướt bóng giai nhân.
Hồ im vẻ ngọc mơ duyên lá,
Sân vén rèm hoa đón ý xuân.
Muôn dặm gió về say lảo đảo,
Cành hương chợt tỉnh ngát hương lân.

QUÁCH TẤN



Bài họa 4:
Chuông ngân

Khẽ khọt chuông vàng thỉnh tiếng ngân
Chiều loang chải chuốt cõi dương trần.
Mơ màng phủ nhiễu nàng chinh phụ
Khấp khởi che rèm lão đại nhân.
Diễm cảnh thi Đường lưu luyến nguyệt
Êm tình Lục bát ngỡ ngàng xuân.
Tiền vay ái mượn hồn điên đảo
Nũng nịu ôm sằng nửa cái lân.

21-9-2018
NGUYỄN MẠNH TIẾN



Bài họa 3:
Nhạt hương lân

Trăng vàng lẻ bóng rọi dòng Ngân
Ngớ ngẩn trời cao chẳng phải trần.
Nỗi nhớ nôn nao lòng quả phụ
Giấc mơ rộn rã mộng tình nhân.
Ngưu Lang lẩn thẩn chờ sang hạ
Chức Nữ mơ màng sợ hết xuân.
Cám cảnh trời cao cho tái ngộ
Chờ hoài khổ lắm nhạt hương lân.

Đắk Nông, 21-9-2018
HOÀNG BÁT



Bài họa 2:
Nhẹ bước trần

Tơ lòng dìu dặt mấy cung ngân
Buông bỏ sân si nhẹ bước trần.
Trải bấy thăng trầm hay dạ trực
Qua cơn hưng phế hiểu lòng nhân.
Quê người còn đắm cơn mơ huyễn
Đất khách đang nồng giấc mộng xuân.
Đã thấy tin vui từ vạn nẻo
Thu về cúc rực phía đông lân.

Phú Mỹ, 21-9-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 1:
Tương lân
Gửi tặng bạn thơ Ðà Lạt

Ðêm thu vằng vặc một giòng ngân
Tưởng khoảng không gian sạch bụi trần.
Chẳng thể tìm về nơi cố lý
Làm sao gặp lại các tao nhân?
Phượng không còn nữa ve mùa hạ
Bưởi hết thơm rồi ngọn gió xuân
Biết gửi về đâu câu nhã ái
Tài tình trót nợ chữ tương lân.

HUỆ THU

Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét