Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: ĐỒ CHƠI RẰM TRUNG THU




Bài xướng:
Tiến sỹ giấy

Lên đời Tiến sỹ dễ như không
Giấy lộn mà mua đáng mấy đồng.
Tán lọng hai vành bôi đỏ tím
Cân đai mấy chiếc nhuộm lơ hồng.
Long tong trống ếch thằng Cu gõ
Nhấp nháy đèn sao cái Hĩm bồng.
Rước chán cho ngồi xem ngũ quả
Đâu cần biết đến việc non sông.

LÊ GÁI



Bài họa 23:
Bất ngờ

Chị quá bất ngờ lắm phải không?
Hay tin Tiến sỹ chỉ... dăm đồng...
Muôn nơi thi hữu gom vần ngọc
Khắp nẻo tao nhân góp sắc hồng.
Người lớn say sưa vui xướng họa
Trẻ thơ thích thú khoái ôm bồng.
Đâu cần hò hét khô khan họng
Trúng mạch khơi nguồn nước ngập sông.

Diễn Châu, 18-9-2018
TRƯƠNG XUÂN BA



Bài họa 22:
Làm Tiến sĩ giấy

Tiến sỹ gia công cũng dễ không!
Tiền mua giấy mực… chỉ nghìn đồng.
Cân, đai... bệ vệ tô vàng, trắng...
Mũ, áo... uy nghi quét tím, hồng...
Chẳng não, tha hồ cô, chị ngoáy
Không tim, mặc kệ cháu, em bồng.
Trông trăng, hóng gió, nhìn mâm cỗ
Ngạo nghễ, thờ ơ với núi sông.

18-9-2018
NGUYỄN ĐỨC HƯNG



Bài họa 21:
Tiến sỹ giấy

Đạo học bao ngày có cũng không
Ra lò Tiến sỹ chỉ vài đồng.
Mặt mày ngơ ngáo đen, xanh, trắng
Áo mũ xênh xang đỏ, tím, hồng.
Kiến thức xem ra còn lấp lửng
Tài năng ngó bộ cũng bềnh bồng
Chỉ cần danh hão là vênh váo
Chẳng ích lợi gì với núi sông.

Ba Lan, 18-9-2018
PHẠM VĂN DƯƠNG


Bài họa 20:
Cùng bạn thơ

Tiến sỹ nghe lời luận rõ không
Vẫn trơ tai phỗng, lạnh như đồng.
Mặc cho thiên hạ tô màu xám
Thây kệ bàn dân điểm sắc hồng.
Mũ áo xênh xang khoe bọn trẻ
Hài hia lịch lãm giỡn con bồng.
Sao không thử sức tài ăn học
Ghi tạc tên mình với núi sông.

Thái Bình, 18-9-2018
NGUYỄN HUY CHUNG



Bài họa 19:
Công việc Tiến sỹ

Ngắm mặt xem này có sướng không
Thân ông giấy lộn vứt ngoài đồng.
Nhờ người cắt vẽ màu son tía
Cậy kẻ điểm tô nhuộm mực hồng.
Nhấp nháy đèn sao lừa bé hĩm
Lèng phèng chuông đổ bịp cu bông.
Cũng là Tiến sỹ đầu che lọng
Công việc chỉ là dụ trẻ ngông.

Đắk Lắk, 17-9-2018
VÕ HÙNG



Bài họa 18:
Vui mấy ngày

Tiến sỹ bây giờ... có biết không?
Trung thu họ bán có vài đồng.
Toàn thân giấy bọc màu xanh đỏ
Mặt mũi màu bôi sắc tím hồng.
Rước trọn đêm rằm thằng bé ẵm
Chơi tàn buổi tối hĩm em bồng.
Khi nào hết hội cho vào sọt
Vui có mấy ngày vứt xuống sông.

Cẩm Khê, 17-9-2018
ĐỖ BẢO ĐIỀN




Bài họa 17:
Chẳng nói không

Tiến sỹ tràn đầy chẳng nói không
Vơ dăm bảy đứa chỉ vài đồng.
Quyền cao ô lớn ôm bằng đỏ
Chức trọng dù to túm giấy hồng.
Lộng lẫy đêm rằm đông kẻ rước
Ê chề ngày bảy hổng ai bồng.
Cũng may giấy loại còn chơi tạm  
Góp nhặt làm thuyền bỏ trắm sông.

Diễn Châu, 17-9-2018
TRƯƠNG XUÂN BA



Bài họa 16:
Tiến sỹ thời nay

Thời nay Tiến sỹ giỏi lắm không
Học vị nghe qua chỉ mấy đồng.
Mặt mốc xênh xang dồi má phấn
Dáng thanh nho nhã điểm môi hồng.
Mười năm ôm chức chờ cân nhắc
Vạn sự quyền cao đợi ẵm bồng.
Bia đá thánh hiền thiên tuế tạc
Muôn đời hổ mặt với non sông.

Long Hải, 17-9-2018
VÂN HUỲNH



Bài họa 15:
Tiến sỹ giấy

Bà con lối xóm có hay không
Tiến sỹ chỉ mua mấy chục đồng.
Cũng lọng cũng cờ trưng tím đỏ
Này đai này mão diện xanh hồng.
Thằng Cu thích thú vời khoe bạn
Cái Hĩm mừng vui chỉ muốn bồng.
Hết rước cho về quăng một xó
Còn chi tích sự nữa mà trông.

NGUYỄN BÍCH NÊN



Bài họa 14:
Tiến sỹ giấy

Các vị trông kìa, thấy oách không
Có chi Tiến sỹ chỉ mươi đồng.
Đôi hia xỏ dưới, tô son đỏ
Chiếc mũ lồng trên, vẽ phẩm hồng.
Mấy bữa thằng Cu còn thích ẵm
Vài hôm con Mẹt vẫn ham bồng.
Sau rồi chúng bỏ không thèm ngó
Trôi nổi bềnh bồng dạt mép sông.

TRẦN ĐÌNH THIỆN




Bài họa 13:
Đồ mã

Tiến sỹ bây giờ có loạn không
Là chăng chỉ mấy mụ hầu đồng.
Khung tre dựng cốt tô xanh đỏ
Giấy lộn làm thân phất tím hồng.
Lấp lánh cờ hoa dăm chị vác
Rung rinh trống mõ mấy em bồng.
Vài hồi nhảy múa như long óc
Mãn cuộc cho ngài xuống đáy sông.

Hải Phòng, 17-9-2018
PHÚC HỮU



Bài họa 12:
Có phải không...

Thời buổi bây giờ phải thế không
Mảnh bằng Tiến sỹ chỉ đôi đồng.
Có tiền cứ học nâng đời sống
Chẳng bạc xin đừng kẻo mất công.
Con bạn chớ màng khi túi rỗng...
Cháu mình cũng vậy đợi xem lòng...
Quy trình nó thế lo mà cống
Bằng đỏ rõ ràng nhớ có Mông...

PHÙNG ĐỨC CHUNG 



Bài họa 11:
Hàng mã

“Tiến sỹ” ngày nay trọng lắm không?
Mũ rồng, mặt rạng, áo son hồng...
Trung thu mới thấy “ngài” đưa rước
Rằm hết quên luôn “phỗng” bỏ bồng
Tướng mạo danh đề oai mấy lúc
Hình hài trọng vọng đáng mươi đồng.
Góp vui hữu ích còn đưa đón
Thời phỗng mặt chơ quẳng bẩn sông.

Lào Cai, 17-9-2018
ĐÀO VĂN TIẾN



Bài họa 10:
Tiến sỹ mua

Tiến sỹ bây giờ thật dễ không
Chỉ mua chục triệu Việt Nam đồng.
Thầy làm để bán thu tiền bạc
Trò chép đi thi được điểm hồng.
Thăng chức, nhà sang nhiều kẻ trọng
Thêm quyền, xe đẹp lắm em bồng.
Chỉ thương công quỹ ngày càng rỗng
Bởi lũ quan tham hại núi sông!

Hà Nội, 17-9-2018
QUANG CHÍNH



Bài họa 9:
Tiến sỹ thời nay

Tiến sỹ thời nay có mấy “ông?”
Khác chi giấy lộn vất trên đồng.
Danh mua họ vẽ lờ nhờ trắng
Tiếng tậu tên bôi lớt phớt hồng.
Đỏ hoẻn văn bằng nhiều cậu ẵm
Đen sì áo mão lắm cô bồng.
Đau niềm bạc nước vung lên núi
Khổ nỗi tiền dân vãi xuống sông!

Điện Biên, 17-9-2018
PHẠM ĐÌNH THI




Bài họa 8:
Tốn mà chẳng ích

Làm ra Tiến sỹ rất nhiều công
Giấy má tốn hao đến cộng đồng.
Phí của chắt chiu sơn đỏ tím
Gắng tìm gom góp nhũ xanh hồng.
Nghênh đầu sặc sỡ nhiều Cu rước
Lóa mắt màu son lắm Hĩm bồng.
Óc rỗng thân hình mang phỗng giấy
Nhanh tay hóa mã ném buông sông.

Biên Hòa, 17-9-2018
ĐỨC KHOÁI



Bài họa 7:
Tiến sỹ giấy

Xem này Tiến sỹ có nhiều không
Giá cả chào mua dưới triệu đồng.
Đã đủ giày khăn ngồi bệ tía
Còn thêm áo mũ rủ tua hồng.
Danh to những tưởng nhiều em thích
Não nhỏ nào hay ít trẻ bồng.
Thôi để làm chi bày chật chỗ
Hóa vàng tro cốt thả trôi sông.

NGUYỄN KHÁNH THỰC



Bài họa 6:
Thăm hàng Tiến sỹ

Rạng rỡ tươi màu đủ các ông
Bày la liệt cả giá đôi đồng.
Thân tròn trí rỗng hình tô phẩm
Áo thụng đai vàng mũ điểm bông.
Lắm chị mua Nghè cho trẻ giỡn
Nhiều anh sắm Phỗng để con bồng.
Thu về Tiến sỹ tràn lan mộng
Tấp nập bên hè những buổi trông.

Hà Nội, 17-9-2018
PHẠM HẢI



Bài họa 5:
Vô đề

Đọc thơ của chị có buồn không
Tiếng sỹ làm chi mất mấy đồng.
Giấy lọng làm nên đai mũ rộng
Áo quan biến chế nhuộm màu hồng.
Bề ngoài oan oát ta nhiều chữ
Trong trống đen thui cái vỏ bồng.
La hét om sòm không khuất phục
Nghe chi cái lũ bán non sông.

17-9-2018
SƯ HUYNH



Bài họa 4:
Tiến sỹ tò he

Năm ngàn một vị rẻ như không
“Tiến sỹ tò he” bán giá đồng.
Cũng chức cũng quyền ưng ửng đỏ
Vừa quan vừa tướng phớt phơ hồng.
Trước đêm lặng gió còn thằng thích
Đến buổi tàn trăng hết đứa bồng.
Bột nặn nên hình vui lũ trẻ
Biết gì tới chuyện núi cùng sông.

Bà Rịa, 17-9-2018
PHẠM XUÂN KHU






Bài họa 3:
Tiến sỹ giấy

Hàng mã bây giờ có giỏi không
Bán rao Tiến sỹ mấy mươi đồng.
Cờ treo lọng phủ khoe hoàng lục
Áo mặc khăn che nhuộm tím hồng.
Hý hửng thằng Cu mừng đội vác
Lênh tênh cái Hĩm thích ôm bồng
Chong đèn rước mãn cho ngồi xó
Chẳng biết vui buồn với núi sông.

Hà Nội, 17-9-2018
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG



Bài họa 2:
Quẳng xuống sông

“Tiến sỹ” lên đời có đắt không
Xin thưa, tốn kém chỉ đôi đồng.
Vài vành tán lọng màu xanh đỏ
Mấy chiếc cân đai sắc tía hồng.
Lủng lẳng hai ông con Hĩm xách
Tòong teeng ba lão cậu Cu bồng.
Trung thu trăng sáng ngời nhân quả
Chơi chán rồi đem quẳng xuống sông.

Vũng Tàu, 17-9-2018
ĐOÀN XUÂN MIỀN



Bài họa 1:
Như cỏ dại

“Tiến sỹ” thời nay, có tựa không
Nhiều như cỏ dại mọc ngoài đồng.
Vậy mà tán lọng màu xanh tím
Và cũng cân đai sắc đỏ hồng.
Chễm chệ ngồi bàn, cần búa gõ
Ngông nghênh dựa ghế, ấn ôm bồng.
Hưởng nhiều bổng lộc và hoa quả
Nhưng chẳng biết gì chuyện núi sông.

Vũng Tàu, 17-9-2018
ĐOÀN XUÂN MIỀN

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét