Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Chùm thơ VÔ CÙNG TIẾC THƯƠNG CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG



Vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nước Việt ba miền thật xót thương
Niềm đau khắc khoải suốt canh trường.
Âm thầm mắt đẫm tràn tang phủ
Lặng lẽ tim buồn quyện khói vương.
Tạc trọn tên vàng công dẫn lối
In sâu bảng đỏ nghĩa soi đường.
Bao người mến trọng và yêu quý
Chủ tịch quên mình giữ kỷ cương.

Phú Thọ, 23-9-2018
TRẦN THỊ PHƯỢNG



Tiếc thương Người

Vĩnh biệt hồn về với cố hương
Từ đây bỏ hết việc quan trường.
Công danh rũ sạch theo cờ trướng
Địa vị trôi cùng tiếng khóc thương.
Giúp Đảng thanh trừ quân phạm thượng
Phò Dân dựng nghiệp giữ khương thường.
Muôn người tạc nhớ nơi tâm tưởng
Đất lạnh sinh phần phủ gió sương.

23-9-2018
LÊ QUANG ĐẠO



Non sông ghi tạc
Kính viếng anh linh Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Việt Nam vắng tiếp một ngôi sao
Cờ rủ quốc tang, lệ đẫm trào.
Đại tướng Công an – ngời nghĩa khí,
Đương kim Chủ tịch – rạng anh hào.
Lái thuyền cách mạng hồng trang sử
Khiển mã cầm cương đỏ gấm bào.
Tài đức trọn dâng cho đất nước
Non sông ghi tạc mãi công lao!

Vũng Tàu, 23-9-2018
NGUYỄN THANH HÀ



Xót xa

Quang Thiện, Kim Sơn đỗi xót xa
Người con ưu tú của quê nhà...
Hiểm nghèo chứng bệnh... Ngài đi vội
Một sáng ngày Thu... Bác chẳng qua...
Cả nước bàng hoàng như sét đánh
Toàn dân đột ngột ngỡ sao sa.
Ninh Bình xứ sở Đinh – Lê – Lý
Chủ tịch Đại Quang đã sớm... xa...

Vũng Tàu, 23-9-2018
CẨM PHÚ



Trung thu buồn...
Thành kính nhớ Người...

Mậu Tuất rằm Thu thật nẫu buồn...
Trăng sầu lệ tủi vạn sầu tuôn.
Ơi Người... đã vội về quê sớm
Hỡi Bác... sao nhanh tới cội nguồn.
Đất nước nghẹn ngào thương xót tiễn
Nhân dân xúc động nhớ ơn luôn.
Hằng Nga, chú Cuội còn mong muốn...
Mậu Tuất rằm Thu thật nẫu buồn!

Hà Nội, 23-9-2018
PHẠM NGƯ



Thành quả ông trao

Một người minh triết đã ra đi
Để lại giang sơn được những gì!?
Độc lập tự do gìn hạnh phúc
Thực dân đế quốc phải tru di.
Ba miền đất nước lên no ấm
Một cõi non sông mới gặp thì.
Thành quả ông trao là vĩ đại
Nên người minh triết mới ra đi!

Vũng Tàu, 23-9-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Đau...!

Bác để mùa thu khóc tím trời
Trần gian man mác lệ sầu rơi!
Đại tang đau đớn lưu hồn nghẹn
Quang cảnh u buồn phủ bóng nơi...
Ra ngẩn vào ngơ... lòng chiến sỹ
Đi rồi vắng mãi... kiếp con người.
Đau lòng con trẻ trăng rằm đến
Nhớ bức thư son gửi lại đời.

Diễn Châu, 22-9-2018
TRƯƠNG XUÂN BA



Nhắn gửi tương lai
Thư Trung thu gửi hôm qua
Hôm nay Bác đã lìa xa cõi trần...

Vội vã thu này Bác đã xa
Buồn rơi nhỏ lệ ướt mi nhòa!
Hôm qua vẫn đó lời thư ngỏ
Nhắn gửi tương lai của nước nhà...

Vũng Tàu, 22-9-2018
VÕ QUANG CẢNH



Vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đau buồn lệ đổ thật tang thương
Xót mãi lòng ta khúc đoạn trường.
Khắc khoải tâm hồn thêm chí hướng
Âm thầm trong dạ quyện buồn vương.
Tận trung với Nước đi cùng lối
Trọn hiếu cùng Dân suốt chặng đường.
Chủ tịch qua đời thêm tủi nhớ
Ba miền Nước Việt thoảng trầm hương.

Vũng Tàu, 22-9-2018
HỒNG VINH



Khóc Anh

Con Hồng cháu Lạc tiếc thương Anh
Sáu chục năm dư độ chín đành...
Chí vững làm giàu cho đất nước
Gan bền xóa đói giảm lều tranh.
Đang còn ấp ủ vì dân mạnh
Đã gắng nâng niu để cõi lành.
Tiễn biệt Người đi về đất Mẹ
Đau từng khúc ruột, hỡi trời xanh!

22-9-2018
MẠC ANH THƯ



Bác Quang đi xa...

Tin Bác đi xa dạ chẳng đành
Cõi trần sao thấy quá mong manh.
Vừa hôm đài bảo đang thăm thú
Mới bữa báo loan vẫn họp hành.
Bách tuế chưa qua chân hẳn mạnh.
Lục tuần mới lại tóc còn xanh.
Ông trời rõ thật bất công quá
Sao lỡ lòng nao để độc hành.

Phú Mỹ, 22-9-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Xin vĩnh biệt và hãy yên lòng

Việc đã nào xong... Bỏ chẳng đành...
Nay về chín suối xót cho anh!
Hai vai đất nước... đà vươn cánh
Một gánh non sông... chớm tỏa cành.
Dạ vẫn suy tư bao lỡ dở...
Tâm đương khắc khoải bấy chưa thành.
Dân chèo, Đảng dẫn con thuyền lớn
Bác hãy yên lòng – Sóng mãi xanh...

Đà Nẵng, 22-8-2018
DANH THƯ



Đã khuất một vì sao
Khóc Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bầu trời đã khuất một vì sao
Muôn triệu tim đau đẫm lệ trào!
“Đại tướng nhân dân” vang nghĩa khí
“Sỹ quan cách mạng” vẹn anh hào.
Ninh Bình đất mẹ vàng trang sử
Tổ quốc biên cương đỏ gấm bào.
Tài đức song toàn ngời hậu thế
Hào quang tỏ rạng chốn cần lao.

Vũng Tàu, 22-9-2018
PHẠM XUÂN KHU



Vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ông về cõi Phật sớm vầy sao...
Đất mẹ sầu thương hỏi lẽ nào!?
Bữa mới vi hành khu biển mặn
Hôm vừa thị sát giữa vùng cao.
Vì mơ Tổ quốc hoài hưng thịnh
Bởi muốn thần dân mãi tự hào.
Tặng cả thân mình cho xã tắc
Dương trần gửi lại nỗi niềm trao.

Hải Dương, 22-9-2018
NGUYỄN QUANG LONG



Buồn...

Đất nước hôm nay khóc tiễn Người...
Thu buồn lặng lẽ úa muôn nơi!
Trào dâng cảm xúc rưng dòng lệ
Đổ xuống hồn ai tủi lẽ đời.
Vội bỏ giang sơn về cát bụi
Nay nhìn quốc ảnh nát lòng tôi.
Buồn cho số phận là như thế...
Phủ lá cờ tang trắng cả trời.

Đà Nẵng, 22-9-2018
NGUYỄN BÍCH YẾN



Thiên thu vĩnh biệt

Nghiêng mình cả nước xót xa đưa
Lệ đẫm trời Nam nói đặng vừa...
Yên giấc... Người đi ngàn tiếc nhớ!
Thiên thu vĩnh biệt đổ trời mưa...

Chiều mưa Đà Lạt, 22-9-2018
NẮNG HỒNG



Mong Người an giấc ngàn thu

Tháng Chín thu buồn lạnh lẽo không...
Hôm nay tổn thất thật đau lòng!
Trần gian vắng lặng ngàn xa cách
Cõi Phật âm thầm những ngóng trông.
Vạn đóa hoa tươi người hãy nhận
Muôn dòng nước mắt nguyện cầu mong...
Đồng bào mỗi khắc ghi trong dạ
Thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ ông!

Hải Phòng, 22-9-2018
PHẠM HƯƠNG



Phút hoài niệm

Sao đành vội vã bước đi mau
Trùm phủ non sông vạn nỗi sầu.
Bỏ lại con thuyền đang lướt sóng
Mang theo hoài bão xuống mồ sâu.
Người đi hồn nước như chao đảo
Kẻ ở dâng tràn muôn nỗi đau.
Bốn bể năm châu cùng nuối tiếc
Cúi đầu tiễn biệt một lần sau.

22-9-2018
TĂNG TẤN MINH



Bác mãi muôn đời
Nhớ bác Trần Đại Quang

Bác đã ra đi mãi mãi rồi
Muôn người thương nhớ bác khôn nguôi
Tâm hồn trí tuệ con người bác
Mãi mãi lưu danh tiếng để đời.

Toàn dân kính cẩn với lòng thành
Trân trọng con người với sử xanh
Tài đức vẹn toàn nhân cách đẹp
Người đân đất Việt mãi lưu danh.

Bác đã ra đi thật vội vàng
Công danh sự nghiệp vẫn còn vang
Lá thư chúc Tết không người đọc
Ánh mắt trẻ thơ lại ngỡ ngàng.

Trung thu Mậu Tuất bác đi rồi
Các cháu nhi đồng nhớ bác ơi
Gương mặt bàng hoàng ngơ ngác hỏi
Ai người thay bác đọc thư vui.

Sống thác xưa nay vẫn vậy mà
Lưu danh hậu thế tiếng vang ca
Là người cũng chỉ mong như vậy
Không thẹn với đời với chính ta.

Hà Nội, 22-9-2018
DUC SOLEX



Bóng hạc xe mây
Kính viếng bác Trần Đại Quang.

Thu về trời Việt, hạc ngừng bay,
Chín suối cửu tuyền thương tiếc thay!
Đất nước tiễn đưa người lãnh đạo,
Gia đình đau đớn phút chia tay.
Một đời phụng sự vì dân ấy,
Ngàn tuổi lưu danh với sử dày.
Dâng nén hương thơm đưa tiễn bác,
Xuôi cùng đất Mẹ, hạc ngừng bay!

Nghệ An, 21-9-2018
LÊ TUYỂN



Lá thư cuối cùng

Nhân tết Trung thu bác gửi quà
Lời thư viết vội... mới hôm qua.
Cái hôn nồng ấm còn vương mãi
Lời dặn ân cần sẽ tỏa xa.
Như sự cầu nguyền trong hạ lạp
Tựa câu trăn trối trước băng hà.
Những mong lớp trẻ cùng chung sức
Xây dựng đẹp giàu Tổ quốc ta.

An Khê, 21-9-2018
Lý Quê – ĐẶNG PHÚ QUÝ



Nhớ bác Trần Đại Quang

Thư này mới viết buổi hôm qua
Nhân dịp Trung thu gửi tặng quà.
Còn nhỏ chăm ngoan và học tốt
Lớn lên tiến bộ để vươn ra.
Quê hương giàu đẹp tương lai cháu
Đất nước vinh quang sán lạn nhà.
Vừa đấy, đã nghe tin sấm sét
Bác Trần Chủ Tịch đã đi xa...!

Vũng Tàu, 21-9-2018
CẨM PHÚ



Tiếc thương Chủ tịch

Sắp đến rằm thu Chủ tịch đi
Buồn thương tiếc nhớ niệm câu gì!?
Năm qua bác tặng bao lời nét
Lễ tới ông mừng những ý ghi.
Bức chúc còn in màu mực thẳm
Tâm thư vẫn đậm sắc son ghì
Ngày mai các cháu chờ trăng tỏa
Nghĩ những lời người trước lúc đi

Bình Dương, 21-9-2018
LÊ TỰ THIÊN NGA



Tháng Chín mùa Thu khóc tiễn Người

Tháng Chín buồn ơi khóc tiễn Người...
Ngàn thu an lạc niết bàn nơi.
Non sông xúc động nhòe mi mắt
Đất nước bồi hồi đẫm lệ rơi.
Vẫn tỏ sinh ra ngày hẹn trước
Nào hay tử biệt buổi khi rời?
Cầu mong Phật độ hồn siêu thoát
Kính thỉnh tâm hương tận thấu Trời.

21-9-2018
MẠC ANH THƯ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét