Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG VIẾT MÃI



Bài xướng:
Mấy đồng chinh

Thơ Đường viết mãi vẫn không tinh
Niêm luật nào đâu có vị tình.
Hạc tất, Phong yêu nghe phát ngán
Bình đầu, Thượng vĩ ngẫm mà kinh.
Mạ đề đã rõ đừng lo bạn
Đối ngẫu chưa hay chỉ trách mình.
Bản thảo gom cân chừng mấy ký.
Hỏi rằng bán được mấy đồng chinh.

Phú Mỹ, 10-01-2019
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 2:
Ngẫm đời

Tuổi đã cao rồi, mắt chẳng tinh
Trong tâm vẫn tỏ, nặng vì tình.
Đề cao, nhân nghĩa, lòng đang trọng
Hạ thấp, lạc loài, dạ vẫn kinh.
Tiền bạc, quan trường, đua kệ họ.
Hậu vàng, dân giã, ngự riêng mình.
Thoi đưa, ngựa chạy, thời gian biến.
Ngoảnh lại thấy hoài cuộc viễn chinh.

Sài Gòn, 10-01-2019
PHÙNG ĐÌNH TƯỞNG



Bài họa 1:
Đếm thơ

Tinh đấy! Cớ gì bảo chẳng tinh?
Tình đâu? Luật khắc dệt bao tình!
Ngán à! Tứ đủ thời chi ngán?
Kinh hở? Niêm đầy thế chả kinh!
Bạn nhé! Hay từ sao thiếu bạn?
Mình ư? Khéo nghĩa vẫn quen mình!
Ký nè! Bút mực nào so ký?
Chinh mấy? Mong cùng nhẹ nỗi chinh!

Vũng Tàu, 10-01-2019
QUANG CAO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét