Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Xướng họa: BUỔI BAN ĐẦU



Bài xướng:
Buổi ban đầu

Những buổi ban đầu ánh mắt trao
Xuân về rực rỡ cánh hoa đào.
Hương nồng thắm thiết lòng trông đợi
Sắc ngọt lung linh mắt khát khao.
Thấy cảnh vườn thơ bao thổn thức
Chờ người bến mộng những tuôn trào.
Đêm về trằn trọc thương bên đó
Sáng dậy mơ màng mãi động xao…

HỒNG VINH



Bài họa:
Tình ta trong mộng

Nụ hôn trong mộng thấy em trao
Môi thắm kề bên cặp má đào.
Khe suối xanh rờn chờ nước tưới
Núi đồi óng ả đợi em khao.
Vần thơ xao xuyến tình cháy bỏng
Hoa bút lung linh nghĩa thắm trào.
Tỉnh giấc... giá như là sự thật(!?)
Trải lòng thắm thiết đỡ lao xao.

Hương Quê NGUYỄN VĂN HÓA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét