Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: NGHINH PHONG XÚC CẢM



Bài xướng:
Nghinh Phong xúc cảm

Núi biếc gom câu cú tuyệt vời
Biển hòa sóng vỗ thú ngàn khơi.
Bản đàn chim giỡn cầm vui tới
Điệu múa mưa bay vũ thẹn rời.
Nguyệt đón trăng cài dư tháng đợi
Niên mừng tuổi dậy đủ năm chơi.
Có duyên bạn hữu giao tình bởi
Đỉnh mũi Nghinh Phong tụ gió trời.

QUẾ SƠN DU TỬ (Bình Dương)



Bài họa 12:
Vẫn là tạo hóa

Hình ảnh đài trang hé nửa vời
Gợi lòng ngưỡng mộ muốn tầm khơi.
Lầu son gác phượng anh thường tới
Bóng nguyệt vầng trăng mắt chẳng rời.
Mong tỏ lời vàng nên cố đợi
Ước dìu dáng ngọc để đùa chơi.
Duyên tình siết chặt là do bởi
Mắc nợ cao xanh chịu phép trời.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG (Bình Dương)



Bài họa 11:
Vãng cảnh Nghinh Phong

Dõi mắt xa trông biển thẳm vời
Mây hòa khói quyện lộng trùng khơi.
Nghinh Phong sóng vỗ tình say ngắm
Vọng Hải đài xây cảnh khó rời.
Gió thoảng Bờ Hương người hẹn đến
Trăng tà Bãi Nguyệt khách về chơi.
Hòn Bà, Tượng Chúa miền hư thực
Một chốn Bồng Lai giữa đất trời.

Sài Gòn, 09-8-2018
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 10:
Tôi yêu quê tôi

Ngắm cảnh non xanh của đất trời
Mây vờn lộng nắng rực ngàn khơi.
Ngày qua gió thuận chim càng tới
Tối đến vầng nghiêng mắt chả rời.
Lắm điểm phiêu lòng sang lối đợi
Nhiều màng ngất dạ đón tay chơi.
Giờ ta ngưỡng mộ quê hương bởi
Vạn vật chung quanh ấy tuyệt vời.

TIẾN VĂN



Bài họa 9:
Về Yên Tử

Chùa Đồng tọa đỉnh thật cao vời
Kính Tổ lòng thành tứ gợi khơi.
Cửa Phật từ bi thân ước tới
Đường trần bác ái dạ khôn rời.
Nhìn về Yên Tử thiên niên đợi
Dõi bóng Quân Vương nhật nguyệt chơi.
Cảnh đấy cầu siêu tâm thức bởi
Người đây bái niệm đặng ơn trời.

TẠ HỒNG THÁI (Bắc Ninh)



Bài họa 8:
Như Nguyệt còn đó

Sông xưa bến cũ chẳng xa vời
Chống lũ yêng hùng Thái Úy(*) khơi.
Bất hủ tuyên ngôn còn vọng tới
Oai phong trận chiến mãi không rời.
Dòng chôn giặc Tống cài mưu đợi
Tuyến diệt quân Tàu chặn lối chơi.
Giữ đất ngàn năm văn hiến bởi…
Cầu Giang – Như Nguyệt đẹp mây trời!

(*) Tước của Lý Thường Kiệt.
TRUNG DU



Bài họa 7:
Mẫu Sơn du ngoạn

Khí thiêng dồn tụ chẳng xa vời
Lên đỉnh cao nhìn, tứ gợi khơi…
Cuốn sách thiên nhiên trời có tạo,
Thổ công địa lý đất không rời?
Bách giang thuyền chải, trăm lần nhớ
Nhất lộ độc vùng, một chuyến chơi.
Thưởng ngoạn nơi này, thăm “Núi Mẹ”
Mẫu Sơn – xứ Lạng sáng lưng trời!

AN THANH (Bắc Ninh)



Bài họa 6:
Vén mây say ánh sao trời

Trèo lên đỉnh núi khỏa mây trời
Cảm xúc dâng trào thỏa thích chơi.
Gió hát, trăng cười ta vẫn đợi
Đàn ngân, suối chảy đá chưa rời.
Gieo ngàn ý đẹp hòa thơ khởi
Góp triệu hoa vàng tả mộng khơi.
Chuốc rượu cùng say ngà ngọc rót
Nàng sao lấp lánh đã theo vời...

Bình Dương, 06-8-2018
DUY TUẤN



Bài họa 5:
Thưởng nguyệt

Ngàn sao rạng rỡ cảnh như vời
Núi mọc nhô đầu giữa biển khơi.
Sóng ngả nghiêng bờ trăng chửa vợi
Thuyền chao đảo mạn nước không rời.
Nghiênh bầu thế sự nghê nga chuốc
Rũ bụi hồng trần ngả ngớn chơi.
Hạnh phúc là đây tình hữu hảo
Cùng nhau xướng họa đủ mây trời.

Bình Dương, 06-8-2018
NGUYỄN QUYỀN



Bài họa 4:
Lỡ hẹn

Đừng nói với nhau kiểu nửa vời
Để anh ngán ngẩm giữa trùng khơi.
Bơ vơ lạc bóng luôn mơ tới
Hạnh phúc bên nhau chẳng muốn rời.
Nắng giữ mưa gìn, ai ngóng đợi
Hồn xiêu phách lạc, kẻ đùa chơi.
Hết duyên là vậy, sao qua... bởi?
Lỡ hẹn, đứng đây hứng gió trời.

Sài Gòn, 06-8-2018
PHAN ĐỨC



Bài họa 3:
Vọng Nguyệt – Nghinh Phong

Vọng Nguyệt... đèn Ô Quắn vẫy vời,
Nghinh Phong... mũi nhỏ đỉnh dòm khơi.
Vân đùa nước biếc, mây nào tới,
Sóng dập sườn non, núi chẳng rời.
Hẹn biển Hòn Bà “lo bể” đợi,
Thề hương Bãi Dứa, “lãng du” chơi.
Tình thân nghĩa cử thâm tình bởi…
Tuyệt cảnh thiên thanh... tuyệt sắc... trời!

Bình Dương, 06-8-2018
NHẤT LONG NHỊ HOÀNG



Bài họa 2:
Mũi đá Nghinh Phong

Mũi đá Nghinh Phong quá tuyệt vời
Chồm mình đón gió tự trùng khơi.
Ngoài xa chim nhạn thường lui tới
Trong bãi hải âu liệng chẳng rời.
Năm tháng sóng dồn ghềnh đá đợi
Bốn mùa nước dậy biển rong chơi.
Hữu duyên gặp bạn tâm thơ thới
Thi phú ngâm nga đẹp đất trời.

Long Hải, 06-8-2018
HUỲNH VÂN



Bài họa 1:
Nghinh Phong

Nghinh Phong ngóng mãi biển xa vời
Mưa nắng tư mùa lộng gió khơi.
Sóng giỡn ngàn mây khôn nhắn đợi
Buồm dong bốn bể khó xa rời.
Ngắm giàn “bạch hổ” chong đèn mới
Soi bóng hải âu sải cánh chơi.
Thiên tạo, hữu tình lưu khách tới
Uy nghi, sừng sững đứng trông trời.

Bà Rịa, 06-8-2018
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét