Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Bãi Tầm Dương



Bãi Tầm Dương

Cứ ngỡ thảo nguyên lạc chốn này
Nao lòng sơn thủy cảnh nơi đây.
Hàng dừa soi bóng say hồn cát
Ngọn sóng thay hình động sắc mây.
Chim liệng nắng choàng đùa thỏa nguyện
Thuyền vui biển đón mộng sum vầy.
Phố đêm nhộn nhịp đèn hoa lệ
Nữ tú nam thanh sánh bước đầy.

HOA ĐĂNG



Bãi Tầm Dương

Nữ tú nam thanh sánh bước đầy
Hòa theo cảnh sắc thật vui vầy.
Sóng xô rộn rã say lòng khách
Dừa rũ lặng thầm ngỡ tóc mây.
Nhà Trắng – Bạch Dinh xưa vẫn vậy
Tương Kỳ – Núi Lớn nghĩa là đây.
Tầm Dương(*) điểm hẹn từng lưu luyến
Gợi cả niềm riêng nhớ buổi này!

(*) Tên gọi Bãi Trước, Vũng Tàu xưa.
Vũng Tàu, 15-3-2018
QUANG CAO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét