Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

Xướng họa: CHÀO THU



Bài xướng:
Chào thu

Thu chào cúc nở cúc chào thu
Mù mịt khói sương khói mịt mù.
Rạng tỏ hình trăng hình tỏ rạng
Lu mờ bóng nước bóng mờ lu.
Hiến dâng người quý người dâng hiến
Thù tạc chén thương chén tạc thù.
Bạn mến thơ rồi thơ mến bạn
Ru tình để lặng để tình ru.

Phú Mỹ, 08-8-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Thu đến

Thu đến vui chờ vui đến thu
Mù mây tản hết tản mây mù.
Rạng ngày bùng sáng bừng ngày rạng
Lu ánh trăng vàng trăng ánh lu.
Hiến tế ngày rằm ngày tế hiến
Thù không để lại để không thù.
Bạn bè yêu quý yêu bè bạn
Ru hát ca vang ca hát ru.

Hà Nội, 09-8-2018
ĐINH DUY ĐANG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét