Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: TÂM SỰ

Nhân kỷ niệm lần thứ 72 ngày sinh Thi nhân Nguyễn Khắc Khoan.



Bài xướng:
Tâm sự

Thơ bé hằng mơ chuyện nước non
Đời ra chìm nổi lẽ sinh tồn.
Chẳng nên danh phận cùng bầu bạn
Đành gửi can trường với cháu con.
Mong được đời trao tình bạn thắm
Gắng mang tâm giữ tấm lòng son.
Xa quê, xa bạn nghìn nhung nhớ
Thơ viết trào dâng lớp sóng cồn.

Sài Gòn, 07-8-2018
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 4:
Tự sự

Đã từng bươn trải... nước cùng non
Vượt thác qua sông... nghĩa vẫn tồn.
Đức gốc hương trang thơm lũ trẻ
Nhân nền quảng xá đẹp đàn con.
Tha phương trí dũng luôn bền bỉ
Tĩnh tại tâm tình mãi sắt son.
Xuân bảy mươi hai... tươi mộng bách
Yêu thương, hạnh phúc... lặng như cồn!

Hà Nội, 07-8-2018
NG. C. TOÀN



Bài họa 3:
Trọn đời trai

Đã trọn đời trai với nước non
Chẳng ham vị thế với danh tồn.
Về vườn lên lão cùng bầu bạn
Gác kiếm thành dân với vợ con.
Cuộc sống vàng thau tâm chẳng đục
Dòng đời đen trắng trí luôn son.
Câu thơ gửi lại chiều thu muộn
Ai biết trăm năm biển hóa cồn.

Thủ Đức, 07-8-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 2:
Tâm sự

Năm tháng xa quê nặng cháu con
Ban mai thức dậy lặng bên cồn.
Lung linh thành phố đầy sao sáng
Lãng đãng miền quê khuất núi non.
Mảnh đất sinh thành... thương với nhớ
Dòng sông thơ bé... sắt cùng son.
Suy tư còn ngổn ngang gì nữa...
Thanh thản vô tư, sức bảo tồn.

07-8-2018
NGUYỄN THỊ HƯƠNG SINH



Bài họa 1:
Tâm sự

Tiếc chi thuở ấy nặng hơi cồn...
Bảy nổi ba chìm vẫn sắt son.
Xứ Nhãn chửa nên... Ồ! Chức phận...
Vũng Tàu đã đặng... Ấy! Đàn con...
Hằng đêm bịn rịn câu thơ luật
Giữa tháng liu riu món mộc tồn.
Thi hữu gần xa còn mãi nhớ
Khắc Khoan xướng họa ủ đầu non.

Vũng Tàu, 07-8-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG

Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét