Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: THANH THẢN



Bài xướng:
Thanh thản

Chẳng ước giàu sang cảnh chức quyền
Vui cùng sách vở sống an nhiên.
Tháng ngày dạy dỗ vui bầy cháu
Sớm tối hàn huyên ngóng bạn hiền.
Thong thả quên lo đời nắng gió
Ung dung chẳng ngại giá lương tiền.
Bài thơ vừa viết mừng khoe vợ
Hạnh phúc trần gian thế cũng tiên.

NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 4:
Mộng tiên

Dục vọng, tham, sân, lợi, chức quyền,...
Làm sao giữ đặng lẽ an nhiên!
Thông thuần “đạo đức” khơi tâm sáng
Thấu hiểu “trường sinh” khởi dạ hiền.
Tốt tính, trung kiên, thù bội bạc
Xấu lòng, dả dối, thích ham tiền.
Si mê khoái lạc chìm u tối
Thoát tục xa trần ước mộng tiên!

Tánh Linh, 12-8-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 3:
Mơ riêng

Ai ơi!... Bảo dạ, mặc tranh quyền
Rũ bỏ... cho lòng mãi tự nhiên.
Cứ mặc ải trần chao sóng gợn
Xuôi chiều nương gió thuận duyên hiền.
Ngẫm đi ngày đến trong như ngọc
Nghĩ lại buổi về rộn núi tiền.
Một kiếp phù du trăm cõi mộng
Mơ riêng lối nhỏ... chốn thần tiên.

Triệu Phong, 11-8-2018
HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 2:
Thanh thản

Tập thiền bớt háo lợi danh quyền
Thư thái an nhàn lẽ tự nhiên.
Tĩnh tại Tâm sanh Bi – Dũng – Trí
Tịnh lòng Ý khởi Đức – Nhân – Hiền.
Thảnh thơi thật dễ tham tình ái
Rảnh rỗi thường mê huyễn bạc tiền.
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ...”!
Dưỡng sinh tỉnh thức sướng hơn tiên.

Vũng Tàu, 11-8-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Thanh thản

Đã hết thời danh chức lợi quyền
Bây giờ thanh thản sống như nhiên.
Ngày thơ văn viết cùng người trí
Tối mạng phây vui với kẻ hiền.
Lúc rảnh về chơi thăm mấy cháu
Khi đau đến khám rút bao tiền
Ai khôn, ai dại còn ta... chỉ...!
Biết ở trần gian khác cảnh tiên.

Bà Rịa, 11-8-2018
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét