Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Tức cảnh mần thơ vui



Không chịu phát triển

Kéo lùi lịch sử lại cho ta
Thế giới đại đồng huyễn quá cha.
Nước mát bên hồ vui bác ạ!
Cỏ non dưới ruộng sướng ông à!
Tài hèn xin chớ mơ đồ bá
Sức yếu thôi thì cứ phụ gia.
Chớ cố leo cao mà chết lả
Non bồng ngay cạnh chứ đâu xa.

Phú Mỹ, 11-8-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bốn chấm Không (4.0)

Bốn chấm... không bằng cái ách trâu
Nói nhăng nói cuội tổ thêm rầu.
Bọn Tây cho nó chừa chơi chảnh.
Dân Việt để mình hết hám âu.
Trát phấn bôi son thời lắm kiểu
Họa voi vẽ chuột đủ muôn mầu.
Kéo xong một cuốc nghe lòng nhẹ
Thuốc lá trà tàu lại vuốt râu.

Phú Mỹ, 10-8-18
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa hoặc sáng tác bài mới dựa theo nội dung tấm ảnh, bình ảnh bằng thơ... Bài viết xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét