Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: VỌNG NGUYỆT CẢM HOÀI

(Vần trắc)



Bài xướng:
Vọng nguyệt cảm hoài

Nhân tiện hỏi người chăng biết có
Lòng riêng tâm sự Hằng cô tỏ.
Chu sa cát lấp giảm chèo thuyền
Phong vũ mưa ngừng tăng cuốn gió.
Thư kiếm nhớ thương cổ sách tường
Cầm thi hoài niệm bằng chim rõ.
Thủy triều khuấy đục nước non chi
Vọng Nguyệt nơi này trăng ánh đỏ.

QUẾ SƠN DU TỬ (Bình Dương)



Bài họa 4:
Nguyệt thực lãm

Thiên hà đảo lộn không thành có
Chợt trắng rồi đen chừng bỗng tỏ.
Nẫu ảnh lem hình nhụt khách thơ
Mòn tâm lãnh cội buồn sương gió.
Sông trần nổi sóng dập dềnh trôi
Biển tục chao dòng ngao ngán rõ.
Lãm cảnh ơ hờ khuyết nguyệt non
Quầng quanh lóe rạng màu tia đỏ.

Hải Phòng, 17-8-2018
PHẠM THANH LVD



Bài họa 3:
Xót nguyệt

Bữa rạng hôm mờ không tưởng có
Tròn hay khuyết dạng nào thông tỏ.
Phô hình ngất ngưởng đọ màn sao
Trỗi ảnh âm thầm nương mộng gió.
Hóng chuyện trần gian vẽ cảnh hòa
Thương dòng thế sự chìm duyên rõ.
Đêm dài thấp thỏm đợi vầng dương
Lặng lẽ nhàu khuôn, quầng mắt đỏ.

Hải Phòng, 16-8-2018
CỎ MAY



Bài họa 2:
Trông nguyệt thực cảm tác

Bao ngày ngóng đợi chăng hay có?
Nguyệt thực mà sao Hằng thấu tỏ?
Biển rộng sông dài mở khói mây
Yêu lầm ghét lụi tăng sương gió.
Con vần xẻ dọc thấp cao tường
Cái tạo xoay ngang bằng lệch rõ.
Để sóng dâng trào dội lũ cho
Theo về cát bụi trăng ngầu đỏ!

DUY TUẤN



Bài họa 1:
Bẽ bàng trăng huyết

Hỏi thử xem rồi chăng dám có,
Chồng chung vợ chạ Hằng Nga tỏ.
Quạt Bờm cơm vắt gặng chen mo,
Vách hở phong hùa tăng đẩy gió.
Mỏi mệt âu sầu thẳng mặt đơ,
Ăn chia đổi chác bằng vai rõ.
Tơ hồng chỉ thắm bẵng màng mơ,
Bạc ái hoang tình trăng sắc đỏ.

THẾ GIA (Bình Dương)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét