Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

Xướng họa: ĐÓN THU



Bài xướng:
Đón thu

Thà chẳng biết nhau biết chẳng thà…
Xa tình ngóng đợi ngóng tình xa.
Võ vàng thân liễu thân vàng võ
Là lượt dáng mai dáng lượt là.
Phách trống lừng vang lừng trống phách
Ca đàn rộn rã rộn đàn ca.
Tỏ ngời trăng sáng trăng ngời tỏ
Ta đón thu và thu đón ta…

Phú Mỹ, 08-8-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Cảm thu

Thà thật dạ thương dạ thật thà
Xa rồi tiếc nuối tiếc rồi xa.
Héo khô tình cũ tình khô héo
Mà mượt nghĩa xưa nghĩa mượt mà.
Nhạc múa tưng bừng tưng múa nhạc
Ca hò nhộn nhịp nhộn hò ca.
Tỏ vời trăng khuyết trăng vời tỏ
Ta cảm cúc vàng cúc cảm ta.

Bảo Lộc, 08-8-2018
TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét