Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: Ở NHÀ CHỐNG DỊCH

 

Bài xướng:

Cáo làng

 

Sợ lây Cô-Vít... ở nhà chơi

Sáng tối trưa chiều rất thảnh thơi.

Đọc báo vài trang tường lắm lẽ

Xem thơ mấy bạn hiểu thêm đời.

Cơm ăn bớt mặn buồn nhưng chịu

Nước uống không đường khó cũng xơi.

Chỉ muốn sống sao tròn bách tuế

Thỏa trông non nước chuyển cơ trời!

Thanh Hóa, 06-8-2021.

HUY QUÂN

 

 

Bài họa 11:

Nhất định

 

Tránh dịch nên nàng bỏ cuộc chơi

Ở nhà sung sướng thật thanh thơi.

Lúc buồn dạo nhạc tình tang tính

Khi hứng vui mồm đọc chuyện đời.

No bụng canh bò không tưởng đến

Đói lòng khoai lạc cũng ham xơi.

Phúc nhà sống mãi ngoài trăm tuổi

Nhất định ông lên... nhởi với trời...!

Vũng Tàu, 10-8-2021.

NGUYỄN PHI DIẾU

 

 

Bài họa 10:

Còn nghe dịch chuyển

 

Giờ này mỗi việc liệu lo chơi

Vẫn đứng yên mà thảnh với thơi.

Sớm dậy rung rinh bài đạp đất

Chiều ra nhảy nhót điệu yêu đời.

Ăn tìm thức nhuyễn mềm ngon nuốt

Uống chọn đồ thơm mát dễ xơi.

Vững chí bền lòng cùng chống dịch

Còn nghe dịch chuyển bốn phương trời.

Đà Nẵng, 07-8-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 9:

Nghỉ hưu

 

Tuổi cao hưu trí ở nhà chơi

Trí tịnh tâm bình cũng thỏa thơi.

Thả bút đua dòng thanh thản sợi

Lên phây vẫy họa ngẩn ngơ đời.

Sáng ra trà mộc âm thầm khới

Trưa lại cơm cà thoải mái xơi.

Con cháu đạt thành danh phúc lợi

Thầm mong an thái khắp bầu trời.

Sài Gòn, 07-8-2021.

THỤY QUỲNH

 

 

Bài họa 8:

Chưa mong

 

Tớ núp vùng xanh cứ thả thơi

Bạn cờ hàng xóm vẫn sang chơi.

Khẩu trang luôn nhớ đừng quên nhé

Giãn cách hằng ghi chớ phớt đời.

Xướng họa trèo phây như nước uống

Giao lưu lướt mạng tựa cơm xơi.

Ba phần thế kỷ còn xuân chán

Bách tuế chưa mong đến cửa Trời.

Thanh Ba, 07-8-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 7:

Hẹn nhé

 

Cách ly tránh dịch vẫn vui chơi

Mượn bác Gu-Gồ tán chuyện đời.

Xướng họa Đường thi vần dí dỏm

Ca ngân Ví Dặm giọng thư thơi.

Lên phây góp họa hòa thi phú

Hẹn buổi giao lưu ngắm cảnh trời.

Chén tạc chén thù xin đợi nhé

Bây chừ tới bữa... một mình xơi...

TX Thái Hòa, 07-8-2021.

PHAN VĂN ĐẠI

 

 

Bài họa 6:

Hỏng xơi

(Thoát vận)

 

Viết mẩu thơ Đường thử họa chơi

Cùng nhau luận giải chuyện trên đời.

-Vi ác hiểm đang tràn tới

Biến chủng hung tàn cũng ghé nơi.

Túng quẫn nhiều anh đành bán sới.

Sa cơ lắm chị phải kêu trời.

Mừng tin thuốc giải người trông đợi

Vít vủng xem chừng đã hỏng xơi.

Sài Gòn, 07-8-2021.

LƯU THỦY TRƯỜNG

 

 

Bài họa 5:

Thưa làng

 

Giãn cách... Ta dồi lại ngón chơi

Tâm lần nẻo tịnh, trí an thơi...

Bày ba bảy cuộc vuông tròn kiếp

Lấy một trăm năm vẹn vẻ đời...!

Mở sách vần thơ ngời nghĩa lãm

Trình mâm chén rượu vượng tình xơi.

Mai chiều dịch biến xa trần tục

Thả bước nhàn thăm cảnh đất trời!

Phú Yên, 07-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 4:

Tránh dịch

 

Nằm nhà tránh dịch chả rong chơi

Xướng họa Đường thi ngẫm sự đời.

Sẵn dịp làm thơ đừng chạy tới

Thừa giờ luyện chưởng cứ thanh thơi.

Thương nhau sớt mạng mình lên sới

Nhớ buổi hồi hương bậu ngắm trời.

Ghẹo má em nào... xin ng đợi...

Cơm thường đến bữa tự mình i.

Vũng Tàu, 06-8-2021.

CẨM PHÚ


 

Bài họa 3:

Ước...

 

Giãn cách nên buồn múa bút chơi

Cho lòng có được chút thư thơi.

Mấy dòng an ủi Qua trao Bậu

Dăm đoạn động viên Tớ gởi Đời.

Câu chữ vụng về nhưng ráng nắn

Tứ vần lủng củng vẫn vui xơi.

Đợi ngày dịch hết ta cùng bạn

Thỏa chí bồng tang giữa đất trời.

Xuyên Mộc, 06-8-2021.

Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM

 

 

Bài họa 2:

Đẹp số Trời...!

 

Hỏi thật... Ai nào có rảnh chơi...!?

Đang trong giãn cách cũng vì đời.

Vui cùng chiến hữu còn mơi mới

Ngắm lại duyên mình chút thảnh thơi.

Hãy đặt niềm tin rằng phải đợi

Càng thêm ý chí chẳng ngon xơi.

Mong thầm hết dịch ngày vui tới

Bách tuế – hằng mơ đẹp số Trời...!

Hàm Tân, 06-8-2021.

KIỀU VĂN CHIÊN

 

 

Bài họa 1:

Hỏi Trời

 

Mận hỏi thăm Đào có rảnh... chơi

Đương kỳ giãn cách hẳn nhàn thơi.

Thơ hòa khoái nhỉ tình phơi phới

Mạng lướt buồn chi chuyện để đời...

Muối mặn gừng cay mình vẫn đợi

Cung vòng vực thẳm bạn còn xơi.

Xua buồn góp họa thầm mong tới...

Bách tuế – Nhà thơ... hãy hỏi Trời!?

Vũng Tàu, 06-8-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét