Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHƯA GIÀ

(LGV bảo tớ già)

 

Bài xướng:

Chưa già

 

Có một chàng thơ bảo tớ già

Tối ngày lão ngán nụ cùng hoa.

Nào khi khệnh khạng tình chưa thắm

Rồi lúc vênh vang khí bất hòa.

Thích tính bạn bè chơi tới độ

Say đường văn bút viết ba hoa.

Kệ đời thẳng bước trong trời đất

Chén tạc thơ ngang lệ dễ nhòa.

Vũng Tàu, 02-8-2021.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 3:

Giỡn tuổi già

 

Vẫn thích cùng ai giỡn tuổi già

So vần họa xướng ngắm vờn hoa.

Thư nhàn chén rượu say đàn hát

Rảnh rỗi đầu non thưởng nhạc hòa.

Sớm dạo quanh hồ râu chửa bạc

Chiều về trước biển mắt không hoa.

Yêu đời “giãn cách” mình lên mạng

Lướt nhẹ cùng vui nghĩa sắc nhòa.

Hải Dương, 03-8-2021.

NGUYỄN VĂN NHÃ

 

 

Bài họa 2:

Bạn thơ già

 

Tớ có bạn thơ tuổi đã già

Tính thường ngắm nguyệt với chơi hoa.

Cao niên cảm nhận nên ưa thích

Lớp trẻ chưa thông ít thuận hòa.

Bản tính nhu mỳ hơi tự mãn

Rượu chè vui vẻ lắm hào hoa.

Quen nhau mấy chục năm về trước

Tình nghĩa thân thương khó nhạt nhòa!

TX Phú Mỹ, 02-8-2021.

LÊ GIAO VĂN

 

 

Bài họa 1:

Đùa thi lão

 

Quan tâm chi lắm trẻ hay già

Vẫn thích rượu chè vẫn hái hoa.

Võ thử Hạng Vương thường lại thắng

Cờ chơi Đế Thích chỉ cho hòa.

Có khi bạn hữu hay đùa giỡn

Chắc hẳn bác Văn mắt bị hoa…

Nghiên bút ỡm ờ bao kẻ mến

Tinh thông sáu cõi dễ chi nhòa.

TX Phú Mỹ, 02-8-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét