Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CÒN DUYÊN

(Cảm tác bài “song tứ lục bát cùng tựa của Hồng Vinh)

  

Bài xướng:

Còn Duyên

 

Ai còn vướng nợ... chẳng lìa xa

Kỷ niệm ngày nao vốn đậm đà...

Lời choảng gió bay tình giãn cách

Chín người mười ý bạn thưa qua.

Câu thề đã khắc... nào phai nhỉ...!?

Tứ họa thầm trao... có phải là...!?

Tiếp lửa xuân sang mình nối nhịp

Cây cầu đối luật thoảng tình ta...!

Vũng Tàu, 04-8-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Lỡ Duyên

 

Tháng Bảy mưa buồn gợi xót xa

Niềm thương, nỗi nhớ mi theo đà...

Sông Ngân cứ vẫn... dòng ngăn cách

Ô Thước chưa đành... buổi bước qua.

Chức Nữ đang chờ... sao thế nhỉ...?!

Ngưu Lang dẫu đợi... phải chăng là...?!

Trời cao nhỏ lệ giùm đôi lứa...

Cách trở đôi đường... luống dạ ta!

Xuyên Mộc, 06-8-2021.

Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM

 

 

Bài họa 3:

Còn Duyên

(Thủ vĩ giao duyên; Cú trung đối khúc; Thực: Lưu thủy đối)

 

Xót cảnh thương tình phải chịu xa

Đậm hương đặc sắc cũng khoan đà.

Cầu cô chúc chú bình an nguyện

Lại tháng đến ngày dịch giã qua.

Khắp xứ nhiều nơi cùng bị cả...

Thế gian đồng loại vẫn đang là...

Tình hình xu hướng còn tâm trạng

Chúng bạn dân làng chẳng khác ta.

 

Sài Gòn, 05-8-2021.

THANH NHÃ

 

 

Bài họa 2:

Duyên nồng

 

Đã thắm duyên nồng chng dễ xa

Trần gian Cõi Tạm chớ sa đà...

Dù cho một mất không chia cách

Dẫu phải mười ngờ sẽ vượt qua.

Tích cũ Ngưu Lang còn đấy nhỉ?

Trò xưa Chức Nữ vẫn như là...?

Sông Ngân lặng sóng cầu liền nhịp

Chuyện mãi lưu truyền nhắc nhở ta.

Hà Nội, 05-8-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 1:

Bạn với Ta

 

Nỗi nhớ vuông tròn chẳng lẽ xa

Niềm thương vẹn vẻ lại tăng đà.

Duyên nồng đã tỏa nào ngăn lại

Chỉ thắm chưa luồn nỡ để qua.

Nghĩa tải trao đời không thể thiếu

Tình đem đổi cuộc có chăng là...

Đôi dòng xướng họa ngời tâm đắc

Một cõi đi về Bạn với Ta...!

Phú Yên, 05-8-2021.

HIỆU VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét