Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CHÀO VŨNG TÀU



Bài xướng:
Chào Vũng Tàu
Mến tặng nhà thơ Hoàng Yến.

Tạm biệt Vũng Tàu sóng cuộn xanh
Để về Thanh Hóa với Như Thanh.
Sáng hồ Sông Mực sương dăng lối
Chiều núi Đồng Kênh nắng phủ mành.
Mong sớm được ngày thơ hội tụ
Hẹn nhanh gặp buổi bạn vòng quanh.
Ly cà phê đặc quên sao được
Hương quyện hồn thơm gió biển lành.

HUY QUÂN
(Như Thanh, Thanh Hóa)




* Lời tác giả: Đây là bài thơ mình viết tặng nhà thơ Hoàng Yến tháng 3 năm 2019. Mình viết nháp trên điện thoại và đã gửi ngay khi ngồi trên xe đò từ Vũng Tàu đi thành phố Hồ Chí Minh. Bài này đã cho in trong tập BÂNG KHUÂNG CHIỀU CUỐI NĂM. Hẳn nhà thơ Hoàng Yến còn nhớ...


Bài họa 2:
Vũng Tàu thơ
Cám ơn nhà thơ Huy Quân.

Vũng Tàu bát ngát một màu xanh
Biển sóng say lòng khách xứ Thanh.
Vẻ mộng như là hình gấm vóc
Niềm mơ ngỡ thể dáng tơ mành.
Người về Núi Lớn đừng quên lại
Ta ở Tao Phùng nhớ dạo quanh.
Du lịch rộn ràng người đông đúc
Thắm tình Ô Cấp cảnh trong lành.

Vũng Tàu, 10-7-2020.
HOÀNG YẾN




Bài họa 1:
Vũng Tàu nhớ

Vũng Tàu phảng phất một chiều xanh
Say đắm lòng người miệt xứ Thanh.
Ô Cấp đôi lần chàng ngắm biển
Thùy Vân một buổi chị buông mành.
Quay về Sông Mã còn chăng quạnh
Trở lại Bến Sung có thể quanh…!?
Nhắp ngụm cà phê – người mãi nhớ
Tình thơ – tình bạn mối duyên lành.

Vũng Tàu, 10-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét