Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Không chồng trông bông lông



Bài xướng:
Muốn lấy chồng

Bực gì bằng gái trực phòng không?
Tơ tưởng vì chưng một tấm chồng.
Trên gác rồng mây ngao ngán đợi,
Bên trời cá nước ngẩn ngơ trông.
Mua vui, lắm lúc cười cười gượng,
Bán muộn, nhiều phen nói nói bông.
Vẫn tưởng có chồng như có cánh,
Giang sơn gánh vác nhẹ bằng lông.

NGUYỄN KHUYẾN



Bài họa 11:
Thích nằm không

Sang chiều thi thoảng thích nằm không
Thả chút mộng mơ chẳng ngại chồng.
Đuổi nắng vờn mây nào phải ngó
Bắt trăng tìm gió khỏi cần trông.
Thuận tình quân tử hàn huyên cội
Đối chữ anh tài tự sự bông...
Thỏa ý trung nhân hằng ước nguyện
Nhược bằng một cõi... nhẹ như lông.

TP Hồ Chí Minh, 10-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 10:
Nhẹ như lông

Ai người thấu hiểu cảnh phòng không
Của kẻ đời chung một tấm chồng.
Bởi đến phiên người tê tái đợi
Nên sầu gối mộng mỏi mòn trông.
Nhiều khi tủi phận, môi cười gượng
Lắm bận tâm hờn, tiếng khỏa bông.
Giọng dỗ dành êm lời có cánh
Nghe rồi giận dỗi nhẹ như lông.

TP Bà Rịa, 10-7-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 9:
Nhẹ tựa lông

Ngán nỗi đêm nào cũng ở không
Vì chưng phận kiếp cảnh chung chồng.
Khi thì ngấp nghé buồng bên đợi
Lúc lại la cà cạnh cửa trông.
Muốn khóc đôi lần đành khóc gượng.
Thèm cười mấy bận giả cười bông.
Ta bà ước được diều tung cánh.
Hết nợ hồng trần nhẹ tựa lông.

ĐÀO NGHI



Bài họa 8:
Giơ cao đánh khẽ

Trông vời án xử thấy buồn không?
Chụp mũ, oan sai vẫn chất chồng.
Kinh nghiệm dây dài sao rút mãi?
Lộ trình đoạn ngắn cứ hoài trông?
Tù treo, kỷ luật – tung đòn gió
Cảnh cáo, phê bình – đấm bị bông.
Giả bộ giơ cao rồi đánh khẽ
Lùa dơi ném chuột rụng vài lông.

TUA CONG



Bài họa 7:
Về không

Nhũng tham nhất quyết đẩy về không
Chẳng thể như xưa cứ chất chồng.
Chỉ mặt quan tham thiên hạ rõ
Vạch tên lại nhũng mọi người trông.
Không còn trị nhũng bằng răn dạy?
Hết chuyện đánh tham bởi gậy bông?
Nghị quyết bao lần, nay nghị quyết
Chuột dơi rồi sẽ chẳng còn lông?!

PHẠM ĐỨC QUÝ



Bài họa 6:
Bởi chưa chồng
(Ngũ độ thanh)

Lỡ nợ đen tình nẻo ái không
Hồng nhan lạnh lẽo bởi chưa chồng.
Lầu son chả phượng sầu mong ngóng
Gác mộng cung vàng khổ dõi trông.
Nghịch cảnh đời hoa thờ thẫn bóng
Trang đài thế tục lững lờ bông.
Gia đình đảm trách duyên trời lộng
Mỏi cánh thân cò rệu rã lông.

TD NGUYEN HUYNH



Bài họa 5:
Vẫn bằng không

Bao năm lặn lội vẫn bằng không
Vẫn chửa tìm ra một tấm chồng.
Đông đến vẩn vơ lòng bứt dứt
Xuân về ngơ ngẩn dạ chờ trông.
Trách trời hẹp lượng ngăn duyên thắm
Hờn đất nản lòng chặn trổ bông.
Nghĩ đến chuyện tình đành khép lại
Không chồng chẳng bận đến chân lông.

NGUYỄN ĐỨC PHA (Yên Bái)



Bài họa 4:
Chng ề...

Không tài, mạo xấu, phận nằm không
Chồng sách tìm vui bởi thiếu chồng.
Diện kẻng nhiều khi mừng được diện
Trông đần có lúc tủi ngồi trông.
Phấn son để nhạt chi màng phấn
Lông tóc đâm dày trối kệ lông.
Vậy “chống ề” rồi cam ở vậy
Bông ngày lạnh lẽo rúc chăn bông.

CẨN



Bài họa 3:
Mong chồng

Không bạc, không vàng, sắc cũng không
Chồng nào chịu cưới để mong chồng!
Kiếm hoài chẳng đặng đành thôi kiếm
Trông mãi không ra chịu nghỉ trông.
Quả phúc lười tu khôn đắc quả
Lông mao chán dưỡng khó ra lông.
Thôi thôi ế ẩm do duyên số
Bông nõn ai thừa nhét đệm bông?

LT ĐQB



Bài họa 2:
Chưa chồng

Trông khống vô phòng thấy trống không,
Chứa chan dòng lệ chán chưa chồng.
Dòng châu lai láng dầu chong đợi,
Bóng nhạn lưng chừng bạn nhóng trông.
Tìm ngó đã cùng nơi ngã đó,
Mơ mòng bên cạnh gối mền bông.
Đêm thâu mưa gió đâu thêm mãi,
Xông lướt đi tìm phải xước lông.

NGUYỄN KHOA VY



Bài họa 1:
Không chồng

Cuộc đời ai có lại ai không,
Thưa chị sao em chẳng có chồng.
Ba bảy quả mai đà quá muộn,
Mười hai bến nước những xa trông.
Tại con thanh điểu đi lầm lối,
Hay đóa trà mi chậm nở bông?
Xuân hết thu qua chờ đợi mãi,
Bạc đầu e nỗi quạ thay lông.

NGUYỄN PHÚC ƯNG BÌNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét