Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BÔNG HỒNG

Dĩ đề vi vận: Trong lòng mong bông hồng.



Bài xướng:
Bông hồng
(Bát láy)

Canh tàn lặng lẽ ngắm trăng trong
Chạnh nhớ người xưa khắc khoải lòng.
Mấy tiết Xuân qua thờ thẫn đợi
Bao mùa Hạ đến võ vàng mong.
Mai hờ hững cảnh quên đơm nụ
Phượng ngẩn ngơ hồn lãng kết bông.
Réo rắt cung tình buông nhịp lỗi
Chừng nghe vụn vỡ quả tim hồng.

Đại đức THÍCH THIỆN THÔNG



Bài họa 13:
Hoa hồng
(Bát láy)

Lặng lẽ bên thềm ngắm nguyệt trong
Mơ màng cảnh đẹp đến nao lòng.
Hiền huynh thả tứ bâng khuâng đợi
Thảo muội gieo vần khắc khoải mong.
Bịn rịn đóa sen vừa hé nụ
Bẽ bàng cây cải đã đơm bông.
Lấp lánh tình thi đầy kỉ niệm
Rộn ràng trao tặng đóa hoa hồng.

QUANG CHÍNH



Bài họa 12:
Nhớ...
(Bát láy)

Lững thững dõi tìm đáy suối trong
Bóng ai năm ấy, xuyến xao lòng.
Xuân qua, hạ tới nao nao nhớ
Phượng tản, sen tàn canh cánh mong.
Ngơ ngẩn cúc vàng quên nẩy nụ
Thn thờ sim tím lảng đơm bông.
Độc cầm ai tấu nghe da diết
Nỗi nhớ rưng rưng giọt máu hồng...!

THÀNH TRINH



Bài họa 11:
Một đóa hồng
(Bát láy)

Thổn thức canh chầy dõi nguyệt trong
Nôn nao cõi dạ, rối tơ lòng.
Hiên hòe những buổi âu sầu đợi
Gác phượng bao ngày khắc khoải mong.
Những tưởng xuân về tươi tắn nụ
Đâu ngờ hạ đến rã rời bông.
Cung thương nức nở buồn vô định,
Héo hắt tàn phai một đóa hồng...!

NGUYỄN THỊ TÂM



Bài họa 10:
Niềm vui
(Bát láy)

Thấp thoáng bên thềm giọt nắng trong
Bỗng dưng xao xuyến đến nao lòng.
Mải mê phố thị, anh còn nhớ?
Đau đáu quê nhà, em vẫn mong.
Buồn bã, cây vườn lâu kết trái
Nghẹn ngào, lúa ruộng biếng đơm bông.
Rất may, thơ đến thêm bè bạn
Huynh hữu trao câu đẹp thắm hồng.

BÙI NGỌC HÀ



Bài họa 9:
Trăng buồn
(Bát láy)

Ảo não tâm sầu nguyệt chẳng trong
Dõi theo bóng nhạn xuyến xao lòng.
Do trời bạc bẽo không hề giúp
Để yến ê chề cứ mãi mong.
Dào dạt tình khơi vườn thắm vẻ
Êm đềm ái dậy búp ngời bông.
Bâng khuâng cũng tại duyên vừa rẽ
Khiến bậu triền miên nhạt má hồng.

TONY TRẦN



Bài họa 8:
Hồng
(Đáo vận)

Thoang thoảng nhẹ hương một đóa hồng
Long lanh giọt sớm nhuộm vành bông.
Ngất ngây tuyệt mỹ bao người ước
Quyền quý cao sang vạn kẻ mong.
Đắm đuối ấm êm hòa cõi mộng
Lung linh quyến rũ quyện tơ lòng.
Nồng nàn chung thủy tình say đắm
Rực rỡ yêu kiều dạ trắng trong.

Sài Gòn, 12-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 7:
Khó quên

Lệ buồn năm tháng nuốt vào trong
Kỷ niệm ngày xanh buốt giá lòng.
Nẻo tới Bồng Lai còn mãi vọng
Đường về cõi Niết vẫn hoài mong.
Người rằng nghĩa tục cao tày núi
Ai bảo tình trần nhẹ tựa bông.
Một cuộc trăm năm nào mấy chốc
Dễ chi quên được đóa môi hồng.

TX Phú Mỹ, 11-7-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 6:
Bóng hồng
(Ngũ độ thanh)

Vãng cảnh thần tiên ngắm nguyệt trong
Hồn thơ cảm xúc bỗng xao lòng.
Bao chùm phượng đỏ hằng trông ngóng
Những đóa mai vàng để đợi mong.
Ngõ trúc vần hay hòa vạn nẻo
Rừng mơ tứ lạ nở ngàn bông.
Đời vui có bạn hiền tri kỷ
Thỏa mãn lòng ta một bóng hồng.

Hà Nội, 10-7-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 5:
Bông hồng

Ngắm nhìn lẳng lặng nước xanh trong
Xao xuyến từng đêm tận đáy lòng.
Trăng tỏ gợi về bao nỗi nhớ
Trời chiều trở lại bấy niềm mong.
Hè sang mừng cội tươi xanh lá
Thu đến thương cành rộ đỏ bông.
Hương sắc nồng nàn lan tỏa mãi
Ban mai rực đỏ áng mây hồng.

TX Phú Mỹ, 09-7-2020.
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 4:
Bông hồng
(Bát láy)

Thổn thức khi nàng nỡ gạt trong
Tàn canh não nuột đớn đau lòng.
Buông rèm vẫn muốn âm thầm đợi
Khép cửa đang còn lặng lẽ mong.
Dạo trước chàng đâu hờ hững chủ
Bây giờ thiếp lại phũ phàng bông.
Trầm ngâm những buổi vì tâm xót
Hẫng hụt niềm mơ tủi giấc hồng.

Bình Dương, 08-7-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG



Bài họa 3:
Bông hồng
(Thập bát láy)

Êm đềm tĩnh mịch nguyệt ngà trong
Lặng lẽ tâm tư ngớ ngẩn lòng.
Quấn quýt đêm tàn sờ sững đợi
Vật vờ sớm sủa thẫn thờ mong.
Rủ rê ngán ngẩm mai chen nụ
Cười cợt hài hòa cúc tỏa bông.
Lất phất mưa bay đời tội lỗi
Âm thầm bỡ ngỡ cụm hoa hồng.

Huế, 08-7-2020.
Thanh Ân NGÔ VIẾT THỦY



Bài họa 2:
Bông hồng
(Thập bát láy)

Tịch tĩnh âm thầm gạn sắc trong
Mộng mơ hoang hoải yên lòng...?!
Thẫn thờ vớ vẩn... còn chi đợi
Vàng võ liêu xiêu... ch vội mong.
Hoan hỷ nhẹ nhàng duyên khởi nụ
Thật thà tinh tấn cội đơm bông.
Thậm thâm tích tụ thiền tha thứ
Ấm áp thân thương mãi mãi hồng.

Vũng Tàu, 08-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Bông hồng
(Bát láy)

Bởi đã mơ màng sắc trắng trong
Cành hoa ấp ủ giữ nơi lòng.
Xuân thì lặng lẽ qua nào đợi
Tuổi hạc âm thầm chỉ đó mong.
Tựa ánh lung linh làm sáng vực
Như vầng rực rỡ chiếu ngời bông.
Nhờ em ấm áp đời thu lạnh
Để xuyến xao yêu một đóa hồng.

TP Bà Rịa, 08-7-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét