Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CẢM TẠ TRI ÂM



Bài xướng:
Cảm tạ tri âm

Hoàng Yến mời ta bữa tiệc ngon(*)
Giai nhân một thuở dấu xuân còn.
Rượu sâm – Hải sản bao chung thủy
Nghĩa bạn – tình thơ bấy sắt son.
Phú Mỹ người về chân ngất ngưởng
Vũng Tàu bạn ở bước cô đơn.
Bao giờ biển mộng không còn sóng?
Thì kẻ tri âm hết mỏi mòn…!

(*) Bữa rượu Hoàng Yến mời Giao Văn cùng Duy Tiến trưa 09-7-2020.
TX Phú Mỹ, 10-7-2020.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa 2:
Tình thơ

Rượu tình chưa nhắp đã thơm ngon
T bạn thầm vương tứ mãi còn.
Người ở quê nhà luôn vững dạ
Ta nơi đất khách giữ lòng son.
Đường xa muôn dặm nào lo thiếu
Lối nhỏ chung vườn chẳng ngại đơn.
Tay bắt mặt mừng vui xướng họa
Vũng Tàu Phú Mỹ ý không mòn.

Vũng Tàu, 10-7-2020.
HOÀNG YẾN



Bài họa 1:
Ngon

Giao Văn dự tiệc hẳn là ngon
Chắc muốn dư âm cứ tiếp còn.
Cuộc rượu ân tình say đến độ
Chén thơ nghĩa hiệp đẹp như son.
Chao ôi thắm đượm lòng trai cả
Đâu có phai mờ đức gái đơn.
Cái thú văn chương nơi kết bạn
Bao nhiêu mãi mãi chẳng khi mòn.

Vũng Tàu, 10-7-2020.
VŨ DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét