Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Vững chí



Gồng mình kéo nặng giữa trùng khơi
Mải miết Tàu(*) đi, chẳng sợ... Trời.
Giông tố mưa dồn không quản ngại
Cuồng phong gió giật dẫu tơi bời.
Âm thầm vượt sóng về yên ch
Lặng lẽ khoan dầu sớm định nơi.
Nhiệm vụ hoàn thành là đích đến
Đâu nề khó nhọc... giữa trùng khơi.

(*) Ảnh: Tàu kéoVũng Tàu 05 đang kéo giàn khoan tự nâng Tam Đảo 3 ra khoan tại mỏ Cá Tầm, vật lộn với mưa to gió lớn chiều 06-7-2020.
Biển khơi, chiều 06-7-2020.
PHẠM XUÂN HÓA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét