Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BẾN ĐỢI




Bài xướng:
Bến đợi

Cánh nhạn xa dần tiếng lặng không
Tình duyên buổi ấy vẫn thơm nồng.
Câu thề trĩu nặng nghiêng sườn núi
Chữ hẹn chưa mòn ngả bến sông.
Chốn cũ còn lo nhòe sắc đỏ
Đường xưa luống sợ nhạt gam hồng.
Mây trôi lãng đãng về xa tắp
Để lại riêng mình những ngóng trông.

NGUYỄN VĂN LUYỆN (Bắc Giang)



Bài họa 4:
Nàng về

Nàng về não nuột một phòng không
Rồi để đơn côi bếp lửa nồng.
Lãng đãng mây chiều nghiêng đỉnh núi
Âu sầu nắng sớm dạt triền sông.
Làng trên nở rộ bao chùm tím
Xóm dưới vờn bay những thiệp hồng.
Sao nỡ chia lòng hai lối mộng
Để người ở lại cứ buồn trông.

Nghệ An, 08-7-2020.
TRẦN MAI LỘC



Bài họa 3:
Linh Mụ tự

Linh Mụ chùa chiền sắc có không
Liên hoa dâng Phật tỏa hương nồng.
Thiền đường một cõi bên triền núi
Cửa tự bao vùng cạnh mé sông.
Lắm gã nam trang ưa thắm đỏ
Nhiều cô mỹ nữ thích tươi hồng.
Mọi miền lãnh thổ xa vời tắp
Bến Giác mơ màng đẹp đẽ trông.

Huế, 08-7-2020.
Thanh Ân NGÔ VIẾT THỦY



Bài họa 2:
Một con đường

Hỏi người Quan Họ lỡ duyên không
Sớm nhập Thiền môn giã sắc nồng.
Thân tịnh an tâm trèo dốc núi
Trí bình vượng sức vượt triền sông.
Vọng hồn thơ thới tim còn đỏ
Xem dlung lay ý mãi hồng.
Cõi Phật xa vời đâu thẳng tắp
về Bến Giác... ngại đừng trông.

Vũng Tàu, 08-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Lễ Phật thiền đường

Thiền đường lễ Phật giữa hư không
Sử sách cưu mang vẫn mặn nồng.
Tâm giữ bình yên nơi vách núi
Trí gìn lịch lãm chốn bờ sông.
Mùa hè phượng vỹ bày tươi đỏ
Tiết hạ liên hoa tỏa thắm hồng.
Mây trỗi êm đềm xa tít tắp
Ngắm nàng mỹ nữ vợi vời trông.

Huế, 08-7-2020.
Thanh Ân NGÔ VIẾT THỦY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét