Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: LÊ GIAO VĂN UỐNG RƯỢU



Bài xướng:
Lê Giao Văn uống rượu

Ly đầy chén tiếp cũng chưa say
Có rượu mang theo giữa tiệc bày.
Rồi uống khi nâng xem chừng khoái
Lại mời lúc cụng có đâu cay…
Mồi ngon thịt nướng canh giò đủ
Bát sạch cơm ngon bún chả đầy.
Cứ thế men nồng trang nghĩa bạn
Lão còn vẫy bút tứ thơ hay…

Vũng Tàu, 10-7-2020.
VŨ DUY TIẾN



Bài họa 2:
Tình bạn

Chén tạc ly thù mãi chẳng say
Thay nhau chước tửu sẵn chưng bày.
Thơ vàng chạm cốc nào duyên đắng
Rượu quý nâng tầm khó chuyện cay.
Nghĩa bạn như vầy thôi tạm đủ
Tình đời thế đó mãi đong đầy.
Ngâm nga nhắp nhắp say lòng bạn
Vịnh phú màng chi cái dở hay.

Sài Gòn, 20-7-2020.
LÊ VĂN HẢO



Bài họa 1:
Tự sự cùng Duy Tiến

Rượu của Giao Văn rượu khó say
Bao nhiêu tâm sự được phơi bày.
Chênh nhau mười tuổi bao thành bại
An phận một thời lắm đắng cay.
Bục giảng anh vào – hương phấn thắm
Chinh y tôi khoác – gió mưa đầy.
Nay hai ông lão mê thơ phú
Nhớ mãi hồi trai lắm cái hay.

TX Phú Mỹ, 11-7-2020.
LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét