Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: NỖI BUỒN...



Bài xướng:
Bỏ một cái răng

Vĩnh biệt nha mày... một cái răng
Bao lâu muốn giữ cứ dùng dằng.
Nên đành ráng chịu đau nào giảm
Vẫn phải gồng mình buốt lại tăng.
Nhổ bỏ từ đây hàm khập khiễng
Vt đi lúc đó lợi nhì nhằng.
Xa rồi kỷ niệm đầy năm tháng
Tiếc lắm tao buồn chẳng thể quăng.

Vũng Tàu, 11-7-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 2:
Chia buồn

Chia buồn bác nỡ bỏ nàng răng
Môi hở từ nay... lại dằng...
Tại thuở xa xưa chàng đắm đuối
Nên chừ lắm lúc bậu tung tăng.
Thôi đành móm mém cho tròn trịa
Cũng phải hi ha khỏi nhập nhằng.
“Sinh – Lão...” vô thường ta kết bạn
Đến kỳ mãn nhiệm... lỡ đành quăng.

Vũng Tàu, 11-7-2020.
CỬ CHẾ



Bài họa 1:
Nỏ có răng

Vng mày tao tiếc nỏ còn răng
Bực bội thương đau mãi dằng...
Vẫn biết xa rồi chơi sẽ giảm
Thôi đành biệt nhé nuốt càng tăng.
Lựa chiều “tha bổng” cho thơm thảo
Tùy cảnh “tống giam” đỡ nhập nhằng.
Mấy chục năm qua mình kết nghĩa
Môi này mắm lợi... lẽ nào quăng.

Vũng Tàu, 11-7-2020.
CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét