Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Xuân Hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Xuân Hóa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: ĐỪNG TƯỞNG...

Thơ vui cuối tuần.

 

Bài xướng:

Tóm sống

 

Ái chà... bắt sống tụi mày nha!

Bạch nhật trời quang dám bậy à...

Láo thật... thằng kia đồ táo tợn

Hư này... con bỡm đứa ranh ma.

Ụ rơm có phải nơi làm ổ...?

Đống rạ nào đâu chỗ móc hà.

Tóm cổ lôi về... tao nọc uýnh

Cho chừa cái thói vụng ăn nha...!

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Bình minh vùng mỏ



Buổi sáng mây vờn gió lặng thinh

Khơi xa vùng mỏ nước thanh bình.

Biển hòa muối mặn soi tình thắm

Nắng rọi vàng đen tỏa ánh minh.

Phong cảnh Đại Hùng vui sóng sánh

Công trường Bạch Hổ đẹp lung linh.

Kia đàn cá nhảy đang đùa giỡn

Đớp bóng giàn khoan thật hữu tình.

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Mong…



Dạo trước cũng vì nghiện tứ thơ
Thường hay tập viết... thử i tờ…
Niêm, vần, luật, đối... còn chưa thạo
Trạng, luận, trắc, bằng... quả thật ngơ.
Cố gắng tìm thầy chăm học hỏi
Dày công kiếm bạn chẳng nghi ngờ.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Bình yên



“Thành phố biển dầu” buổi sáng nay
Thu về vùng mỏ ánh dương bày…
Ngỡ ngàng gió thổi lơ phơ phất
Lẳng lặng sóng vờn khe khẽ lay.
Thợ lặn âm thầm xem vỉa… thử
Boong tàu lặng lẽ ngắm giàn… say.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Vững chí



Gồng mình kéo nặng giữa trùng khơi
Mải miết Tàu(*) đi, chẳng sợ... Trời.
Giông tố mưa dồn không quản ngại
Cuồng phong gió giật dẫu tơi bời.
Âm thầm vượt sóng về yên ch
Lặng lẽ khoan dầu sớm định nơi.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Phố nổi đêm về



Phố nổi đêm về giữa biển khơi
Mênh mông nước biếc với mây trời.
Giàn khoan ánh điện đèn xanh đỏ
Đuốc lửa Pha-ken(*) tỏa sáng ngời.
Sóng nhẹ êm trao hồng dải lụa
Gió hiu hoài gợn tỏ trang đời.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Thắp sáng niềm tin



Vùng mỏ yên bình buổi tối nay
Xanh lam diệu vợi đẹp chưa này.
Trời cao lộng gió vi vu thổi
Biển thẳm sâu màu nước mát thay.
Bạch Hổ oằn mình đang thử vỉa
Giếng Rồng mải miết vẫn khoan say.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Âm thầm lẻ bóng



Thương người mãi ngắm ánh trăng đêm
Khắc khoải cô đơn đứng giữa thềm...
Gió thổi mênh mang lòng thắt lại
Mây vờn thấp thoáng dạ sầu thêm.
Đàn ai trỗi khúc buồn ly biệt
Sáo nọ hòa âm tưởng nẫu mềm.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Nguyện cầu



Nhìn về phía ấy chốn xa xôi
Núi khuất sương giăng phủ mất rồi.
Kẻ ở rầu lòng lo chống dịch
Người đi sốt dạ buồn đong môi.
Cầu Trời đại họa tiêu nhanh mất
Khấn Phật phước lành ban đến thôi.