Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyện cầu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyện cầu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Nguyện cầu

 

Buồn khi tỉnh giấc giữa đêm trường

Nghĩ đến bao người chịu thảm thương.

Xúc cảm khơi niềm rơi ngấn lệ

Cầu mong đuổi dịch khỏi thôn phường.

Đời đang dậy sóng lòng tơi tả

Chốn bỗng gieo mầm cảnh nhiễu nhương.

Lặng lẽ trông ngày qua tháng lại

Xin nhiều phước hạnh chiếu quê hương.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Nguyện cầu



Nhìn về phía ấy chốn xa xôi
Núi khuất sương giăng phủ mất rồi.
Kẻ ở rầu lòng lo chống dịch
Người đi sốt dạ buồn đong môi.
Cầu Trời đại họa tiêu nhanh mất
Khấn Phật phước lành ban đến thôi.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Nguyện cầu



Dõi nguyệt đang dần khuất nẻo trôi
Vầng thanh lặng lẽ cuối phương trời.
Âm thầm ngắm cảnh đêm mờ trỗi
Ảo não se lòng gió lộng phơi.
Bão nổi hoa chìm khơi ngập lối
Dòng xua sóng dậy biển tan đời.

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Nguyện cầu



Lời kinh cầu nguyện vọng muôn nơi
Chúa ở nơi đâu giữa đất trời...
Có đoái dân oan đầy tủi nhục
Còn thương nước khổ lắm chơi vơi.
Văn chương có vẻ đà khan ý
Giấy bút dường như cũng cạn lời.

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Xướng họa: NGUYỆN CẦU



Bài xướng:
Nguyện cầu

Con cầu xin Chúa sự bình an
Cánh én tha hương hết lạc đàn.
Dạ vẫn thầm mong niềm hận bỏ
Lòng hằng trộm ước nỗi sầu tan.
Nô-en khắp chốn yêu thương trỗi
Năm mới muôn phương hạnh phúc tràn.