Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: ĐỪNG TƯỞNG...

Thơ vui cuối tuần.

 

Bài xướng:

Tóm sống

 

Ái chà... bắt sống tụi mày nha!

Bạch nhật trời quang dám bậy à...

Láo thật... thằng kia đồ táo tợn

Hư này... con bỡm đứa ranh ma.

Ụ rơm có phải nơi làm ổ...?

Đống rạ nào đâu chỗ móc hà.

Tóm cổ lôi về... tao nọc uýnh

Cho chừa cái thói vụng ăn nha...!

Bạch Hổ, 28-11-2020.

PHẠM XUÂN HÓA

 

 

Bài họa 3:

Thông cảm

(Thoát vận) 


Khổ lắm xin người thứ tội nha

Làm chi tức giận quá... ông à...

Không tiền mượn đống rơm mần cá

Có bạc thuê phòng trọ ngắm ma.

Nhớ lại ngày xưa thời trẻ nhá

Nhìn xem bữa hổm lúc chưa hà

Bao lần ngả ngốn cùng ai h

Mới cảm thông cùng bọn trẻ ta...

Hà Nội, 28-11-2020.

NGUYỄN THAO

 

 

Bài họa 2:

Xin người bớt nóng

(Thoát vận)


Chớ có gầm gừ hỡi nhạc gia

Ngày xưa tía má cũng ri hà...

Lửa kia không cháy sao ung khói

Nhang nọ có thơm mới rủ ma.

Vụng trộm gây thèm sinh nh lắm

Gian ngoa lại muốn n vui à...

Từ từ... mọi việc đâu vào đấy

Giận quá mất khôn... khổ mạng nha...

Tân An, 28-11-2020

NGUYỄN HIẾU

 

 

Bài họa 1:

Lỡ dại...

 

Các cụ... cái ngày... xưa... đó nha!

Mà ai... cũng vậy... cứ như... à...!

Ba rầy... ngó thẳng lờn leo chiếu

Má bảo... yêu thầm dễ gặp... ma.

Thuở trước phải lòng chimlẻ?

Giờ đây mắc hợm lối đâu hà...!

“Ăn cơm trước kẻng” xin đừng uýnh

Biết cấm... chẳng chừa lỡ dại... nha!

Vũng Tàu, 28-11-2020.

CỬ CHẾ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét