Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Xướng họa: ĐẠI HỘI IX HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

  

Bài xướng:

Đại hội IX Hội Nhà văn Việt Nam

 

Có người bôi bác “chợ văn chương

Đại hội xem ra cũng khác thường.

Bác Thỉnh bất ngờ xin miễn nhiệm

Anh Thiều bỗng chợt lãnh vai đương...

Xin câu lục bát ngưng chìa bát

Ước áng Đường thi chớ bỏ đường.

Tiền thuế của dân không đếm xỉa

Tức thì khắp chốn vạn người thương.

TX Phú Mỹ, 26-11-2020.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa:

Đại hội Nhà văn Việt Nam

 

Đại hội Nhà văn có mấy chương

Cốt sao dân chúng khỏi coi thường.

Bao năm viết lách còn nguyên đó

Mấy độ qua rồi lại tưởng đương...

Người mộng thi đàn sao đúng luật

Kẻ mơ tác phẩm chẳng sai đường.

Mà thôi cứ vậy cho ngoan đạo

Biết viết gì đây thật đáng thương

Vũng Tàu, 26-11-2020.

DUY TIẾN

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét