Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Xướng họa: LÒNG LẠI NHỦ LÒNG

 

Bài xướng:

Lòng lại nhủ lòng

 

Cũng sắp sang trang thất thập rồi

Thuyền mơ đậu bến Hát Giang(*) thôi!

An bài số phận gian nan nhỉ!

Chấp nhận duyên ai chẳng gặp thời.

 

Ước nguyện chưa tròn với phụ thân

Xót xa lỗi hẹn mối duyên trần

Đông về giá lạnh từng đêm thức

Buốt thấu tâm can nặng nghĩa nhân.

 

Nước mắt lòng ta đã cạn rồi

Thời gian quý giá cứ dần trôi

Dù thương dù nhớ nàng thơ đẹp

Chẳng kết thành duyên cũng tại trời!

 

Thôi đừng vớt một cánh sao rơi

Nhặt mảnh trăng tan ở cuối trời

Chắp những vần đơn cùng tứ lẻ

Cho lòng thanh thản ngắm xuân đời.

 

(*) Sông Đáy còn có tên gọi là Hát Giang.

Chương Mỹ, 28-11-2020.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa:

Tình lại nhủ tình

 

Sắp lên bảy chục đến nơi rồi

Chương Mỹ, xuôi về bến đậu thôi!

Quang Chính yên lòng vui vẻ nhé!

Chữ DUYÊN khéo chọn sẽ nên thời.

 

Chữ TÌNH vốn trn với người thân

Lầm lỗi đùa dai kiếp nợ trần...

Hạ mãn Thu về Đông vội đến

Thơ Đường nghĩa nặng với thi nhân.

 

Vần thơ tao nhã vút lên rồi

Chữ NGHIỆP buông dần tuổi mãi trôi

Về bến Hát Giang mình xướng họa

Dẫu không tròn phận cũng do trời!

 

Thôi nhé! DUYÊN TÌNH – mưa cứ rơi

Trăng Thu sáng tỏa mãi cùng trời

Kiếp Người xả NGHIỆP còn TU tiếp

Thức tnh hồn ta... thắm mộng đời.

 

Vũng Tàu, 28-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét