Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: TRẢI LÒNG

 

Bài xướng:

Trải lòng

 

Thơ làm đâu phải để người khen

Thổ lộ tâm tư trước ánh đèn...

Thế sự, vui buồn nêu chính kiến

Dòng đời, oan nghiệt tỏ cơ duyên.

Động nguồn trắc ẩn nơi trần thế

Tích đức tu tâm giữa cõi thiền.

Mượn chữ trải lòng mong xả trét

Giữa đời mải miết thói đua chen.

HOÀNG ĐẠT (Phú Thọ)

 

 

Bài họa 5:

Trải lòng

 

Thơ dở nhưng mình vẫn thích khen

Đêm đêm thao thức Mỗ chong đèn.

Những mong tri kỷ vui tình tự

Chỉ thích tương phùng chút hữu duyên.

Xướng họa trao hồn qua mạng ảo

Giao lưu gửi tứ đến sân thiền.

Dẫu rằng hay dở thôi đành nhé

Vẫn muốn động viên lại khoái chen.

Thanh Ba, 29-11-2020.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 4:

Nỗi niềm

 

Gửi áng thơ Đường bạn hữu khen

Tình thi đẹp đẽ sáng hơn đèn.

Vần mơ chữ mộng còn tươi sắc

Thảo muội hiền huynh đã thắm duyên.

Mặc cõi trần gian hằng khuấy đảo

Dù nơi thế tục vẫn gièm chen.

Đời vui có bạn hiền tri k

Sống khỏe bình an giữ đạo thiền.

Chương Mỹ, 29-11-2020.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 3:

Trải lòng

 

Tớ lại làm thơ để được khen

Cho nên cặm cụi sáng đêm đèn.

Nhiều em thả thính hoài nên phận

Lắm kẻ săn tình mãi chẳng duyên.

Có lúc làm không chịu đạo

Nhiều khi hứng khởi khoái theo thiền.

Nay già chít chát vui... đừng trét

Chứ chẳng ham gì thói lách chen.

Trảng Bom, 29-11-2020.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 2:

Trải lòng

 

Bài xướng xong rồi thích họa khen

Cứ chê nỏ khoái... chả khêu đèn...!?

“Bới lông tìm vết”... này đây lỗi

“Chín bỏ làm mười”... vậy mới duyên.

Đường luật tròn niêm đừng thất luật

Cửa thiền tịnh khẩu nhớ vui thiền.

Soi người... xem lại thơ mình trước

Vần đối trao tình... chớ vội chen...

Vũng Tàu, 28-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Trải lòng

 

Vẫn biết thơ gàn khoái được khen

Thất niêm lạc vận... “tỏ hơn đèn”!?...

Dẫu buồn câu chữ đùa nhân thế

Thì trải tâm tình xả nghiệp duyên.

Lạc cảnh nguồn vui tìm cõi lạc

Thiền môn cửa tịnh hãy tu thiền.

Buông vòng Danh Lợi quên sầu não

Luật đối giao hòa... chớ lạm chen...

Vũng Tàu, 28-11-2020.

CẨM PHÚ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét