Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Xướng họa: NGOẠI TÌNH

  

Bài xướng:

Ngoại tình

 

Ngoại tình vụng trộm với nàng Thơ

Háo hức lòng anh bụng mở cờ.

Gian díu ngày đêm... Ừ! Chộn rộn

Nhớ nhung năm tháng... Chạ! Bơ phờ.

Say sưa dồn nén vời tâm tưởng

Hứng khởi dâng trào thả mộng mơ.

Có vợ... Hẳn là sôi máu vợ...

Ngoại tình vụng trộm với nàng Thơ.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

 

 

Bài họa:

Phải chăng...

 

Mấy chục năm ròng giỡn ả T

Lúng la lúng liếng... dạ... dong cờ.

Cứ như xuân ngự bừng tươi mới

Nọ phải hè sang đến mệt phờ.

Vợ thích ghẹo vần thơm thảo biếu

Chồng yêu chọc chữ thập thò .

Phải chăng trói buộc từ duyên nợ

Nên mới đem lòng mến... ả Thơ.

Lý Nhân, 28-02-2021.

CHIẾN HAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét