Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ TẾT NGUYÊN TIÊU

 

Bài xướng:

Nguyên Tiêu nhớ Bác

 

Nguyên Tiêu tết Sửu thật buồn ơi...!

Cũng bởi Cô-Vi quậy thấu trời.

Cảnh ấy thầm khơi nhiều kỷ niệm

Tình này tạm hoãn một sân chơi.

Thương thầm giữa phố khôn hòa vận

Tiếc nuối trong tâm khó tả lời.

“Bán dạ quy lai” càng nhớ Bác

Nguyên Tiêu tết Sửu thật buồn ơi...!

Vũng Tàu, 23-02-2021.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

 

 

Bài họa 4:

Tết buồn

 

Tết Sửu buồn sao các bạn ơi!

Tràn lan dịch bệnh bốn phương trời.

Vũng Tàu thi khách chưa về dạo

Phú Quốc giai nhân chửa đến chơi.

Bán dạ pháo hoa nào hiện ảnh?

Nguyên tiêu thơ phú chẳng nên lời.

Bởi nàng Cô-Vít gieo tang tóc

Tết Sửu buồn sao các bạn ơi!

Chương Mỹ, 25-02-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

  

 

Bài họa 3:

Nhủ lòng

 

Xin chớ mủn lòng... tôi đó ơi...!

Dẫu cho đại dịch quậy tung trời.

Za-lô nhớ bạn tha hồ gọi

Phây-búk trao thơ thỏa sức chơi.

Khoảng cách tinh cầu ngay trước mặt

Đường xa cánh sóng trực giao lời.

Dường như trái đất ngày thêm phẳng

Xin chớ mủn lòng... tôi đó ơi...!

Sài Gòn, 24-02-2021.

PHẠM AN PHONG

 


Bài họa 2:

Thượng ngươn lai đáo

 

Mong dịch qua từng buổi… Hỡi ơi…

Cô-Vi hành hạ khắp bầu trời.

Tết thơ hai lễ không tham dự

Xuân phú đôi mùa nỏ được chơi.

Xướng họa văn chương im bặt tiếng

Giao hòa nghệ thuật nín ngưng lời.

Thượng ngươn lai đáo luôn thầm vọng

Bệnh ác lui rồi… quạnh… Hỡi ơi…

Tiền Giang, 24-02-2021.

LÊ NGŨ NAM PHONG

 

 

Bài họa 1:

Chiếu Đường đang đợi

 

Ả Vít thua chào... Bác Tú ơi...!

Toàn dân chống dịch, ẻm kêu trời.

Nhà thơ xướng họa chung lời niệm

Bạn hữu chan hòa góp tứ chơi.

Nhớ tết Nguyên Tiêu mình nối vận

Chào xuân Tân Sửu bạn hòa lời.

Chiếu Đường Ô-Cấp người đang đợi

“Bán dạ quy lai”... Bác Tú ơi...!

Vũng Tàu, 24-02-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét