Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nắng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nắng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Nắng

(Thủ nhất thanh)



Nắng về ánh sáng rải mênh mông
Nắng tỏa bình minh rực sắc hồng.
Nắng quái chiều hôm – trai mến vợ
Nắng soi buổi chợ – gái thương chồng.
Nắng lên cảnh tỉnh nhìn phương bắc
Nắng xế đề phòng dõi biển đông.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Xướng họa: NẮNG

(Bát điệp)



Bài xướng:
Nắng

Chút NẮNG làm say đến ngỡ ngàng
Để rồi NẮNG giục thả hồn hoang.
Dập dìu bao NẮNG quên màu cũ
Mộng m từng cơn ủ NẮNG vàng.
Ý đẹp xem chừng dâng ngập NẮNG
NẮNG thừa mặc kệ phớt lờ trang.