Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: MÈO



Bài xướng: 
Thích trèo

Dở chứng sáu mươi muốn học mèo
Bụng to chân ngắn hả hê leo.
Cây cao ì ạch vươn cành kéo
Cành mục chênh vênh xoạc cẳng treo.
Mẹ dạy phúc to con biết lội
Cha răn tội lớn cháu hay trèo.
Không nghe có bữa rơi chân trẹo
Chớ để trẻ em bắt chước theo.

LÊ THỊ TÂM CHUNG



Bài họa 5:
Mèo

Nhiếc mãi sao mà chẳng giảm leo,
Buồn thay Họ Hổ ứng thân Mèo.
Lưng chiều đã vội toài chân kéo,
Đẫy sáng còn ườn ngoặc móng treo.
Ruộng dưới tanh bành hình vạch xẻo,
Gò trên nhũn nhoét dấu quơ trèo.
Rừng sâu chả đoái ưa người ghẹo,
Rõ khổ mê trò thấy chuột theo…

Bình Dương, 12-5-2019.
THẾ GIA



Bài họa 4:
Khoan…

Đêm lão nhà em nhón cẳng mèo
Già rồi vẫn cái chứng ham leo.
Chùm chăn ảnh cố luồn tay kéo
Quấn chặt em rằng: Hoãn… tạm treo!
Cháu thức… ra đi! Đừng lặn lội
Ngủ say… chốc nữa! Sẽ cho trèo…
Giường này mà nhún kêu quèo trẹo
Lỡ gẫy đánh rầm… hẳn ngã theo.

TƯỜNG VŨ



Bài họa 3: 
Thích trèo

Cái lão nhà tôi đứng tuổi mèo
Thành ra bảy chục vẫn thèm leo.
Chân run, gối mỏi còn ham kéo
Mắt kém, tai ù cứ thích treo.
Gã cậy ngày xưa tài lặn lội
Bà kêu già cả kém vai trèo.
Không may lỡ bước tay chân trẹo
Con cái trong nhà cũng khổ theo!

NGÔ TRUNG DŨNG



Bài họa 2:
Ham…

Đâu phải leo cao chỉ có mèo
Trời sinh ra cái cảnh cheo leo.
Đồi cao cỏ mượt nhiều người kéo
Dốc đứng hang sâu lắm kẻ treo.
Nước lớn muốn sang dành phải lội
Cây to quả mọng mới ham trèo.
Thân cong bám chắc không hề trẹo
Khó mấy trẻ già vẫn cứ theo.

NGUYỄN HUY PHÚ



Bài họa 1:
Mắng em

Hư thân, gái lớn đẻ giờ mèo
Mắng mỏ chừng nào vẫn cứ leo.
Bảnh mắt giơ chân đu ngược, kéo
Đêm tàn xoạc cẳng ngoắc xuôi, treo.
Ngô khoai ruộng dưới tha hồ xẻo
Bưởi táo vườn trên mặc sức trèo.
Với lũ đồng niên le lưỡi ghẹo
Cha già ngán ngẩm đứng nhìn theo.

NAM HẠNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét