Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Xướng họa: VỀ THĂM CÔN ĐẢO

Tặng Nhật Minh và đoàn CLB Thiền Rạch Dừa.



Bài xướng:
Về thăm Côn Đảo

Côn Đảo anh về buổi sáng nay
Trời xanh biển lặng nắng đong đầy.
Hàng Dương thầm thĩ rừng bia sử
Bãi đá ầm ào lớp sóng mây.
Hỏa ngục hào hùng bao thế hệ
Cầu tàu tan tác những hồn Tây.
Sương tan cảnh đẹp say lòng khách
Đảo ngọc thiên đường đệ nhất đây.

TP Bà Rịa, 15-5-2019.
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa:
Về thăm Côn Đảo

Mình về Côn Đảo cuối chiều nay
Lặng lẽ Hàng Dương giọt nắng đầy.
Cô Sáu tròn gương đầy nấm mộ
Bác Hai vẹn ảnh vượt làn mây.
Ở đâu trân trọng hồn dân Việt
Nơi đó nâng niu lữ khách Tây.(*)
ng cảnh tịnh tâm lòng tự nhắc:
Một thời “địa ngục” chính là đây...

(*) “Ở đâu cái đẹp được tôn trọng thì ở đó tội ác bị đẩy lùi, ở đó chẳng cần đến luật pháp (trích thư gửi Chúa đảo Louis Jacquet tháng 4-1895 của Camille Saint Saens nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano và organ người Pháp – khi ngài lưu trú tại đây suốt một tháng).
Côn Đảo, 16-5-2019.
NHẬT MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét