Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: BẠN THƠ



Bài xướng:
Bạn thơ

Dù bao nhiêu tuổi vẫn chưa già
Xướng họa vui vầy bạn với ta.
Cấu tứ lung linh làm cá lặn
Ngôn từ lộng lẫy khiến chim sa.
Anh em gặp gỡ tâm hồn hợp
Thi hữu giao lưu trí tuệ hòa.
Trăm ý, ngàn lời khoe sắc thắm
Vườn thơ nở rộ những bông hoa.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 10:
Bạn thơ

Hồn thơ lai láng đẹp không già
Biết sống cho đời tuổi chúng ta...
Xướng họa vui vầy khi sáng sớm
Giao lưu ấm áp lúc chiều sa.
Anh em sau trước tình trân trọng
Bè bạn gần xa ý hợp hòa
Tứ thẳm, vần êm, lời dịu ngọt
Ngạt ngào hương sắc một rừng hoa.

NGUYỄN KHOAN



Bài họa 9:
Vui cùng Xướng

Vui cùng với Xướng biết chi già
Tuổi hạc giao lưu thỏa trí ta.
Muội nẩy Đường Thi như bướm lượn
Huynh gieo Lục Bát ngỡ ong sa.
Nghiêng bầu chạm chén tâm đồng cạn
Mở túi bình thơ ý hợp hòa.
Ước hẹn Xuân về vui tái ngộ
Chan hòa ngẫu hứng rộ đơm hoa.

LÊ VĂN KHÁNG



Bài họa 8:
Tình thơ

Họ Phạm trang thơ mãi chẳng già
Tâm hồn lắng đọng thỏa lòng ta.
Vun mầm chữ hẹn như sao sáng
Trải sắc câu thề tựa ngọc sa.
Bởi thích Thi Đường lời sáng tỏ
Vì yêu xướng họa ý thâm hòa.
Dâng trào cảm xúc mênh mông nhớ
Kỷ niệm theo về rực thắm hoa.

GIAO PHẠM



Bài họa 7:
Thắm mãi tình thơ

Thắm mãi tình thơ kết trẻ già
Luật Đường xướng họa toại lòng ta.
Mênh mang cuộc sống trang đời mở
Phơi phới tâm hồn ngọn bút sa.
Ý đẹp lắng sâu càng thắm đượm
Niềm vui trải rộng mãi chan hòa.
Trời Âu đất Á cùng giao hảo
Đạo Phú thi đàn rực rỡ hoa.

BÙI NGUYỆT



Bài họa 6:
Hội ngộ bạn thơ

Hơn tám mươi xuân vẫn chửa già
Yêu thơ, bè bạn đến cùng ta.
Ngâm nga mê mãi vầng trăng lặn
Xướng họa căng dài bóng nhạn sa.
Sáng tác luật niêm luôn lựa chọn
Câu từ bút pháp phải hài hòa.
Tâm hồn, nhiệt huyết, lòng bè bạn
Tất cả hợp thành những đóa hoa.

PHẠM XUÂN



Bài họa 5:
Xuân và Thơ

Xuân đến niềm vui của tuổi già
Hồn thơ xao xuyến trái tim ta.
Vui Xuân, vui cảnh, vui bè bạn
Say Hạ, say thơi, thích nhạc hòa.
Xướng họa Đường Thi lòng phấn chấn
Ca ngâm Lục Bát dạ thăng hoa.
Mùa Xuân chan chứa bao hy vọng
Nâng cánh thơ hồng lộng gió xa.

PHẠM HUY THUẬN



Bài họa 4:
Dòng sông thơ

Xướng họa Đường Thi mãi chẳng già
Vun tình gắn nghĩa bạn cùng ta.
Người khơi tứ đẹp vần say nhả
Kẻ giũa từ hay ý quyện hòa.
Cuộc sống muôn màu sôi những ngả
Tình yêu vạn sắc nở ngàn hoa.
Nguồn thơ rộng lớn như dòng Cả
Nặng chứa trong lòng đỏ những sa.

PHẠM NGỌC TOÀN



Bài họa 3:
Chẳng thể già

Trẻ mãi hồn thơ chẳng thể già
Nguồn vui xướng họa vẹn tình ta.
Lung linh hình ảnh vầng dương hiện
Lấp lánh ngôn từ bóng nguyệt sa.
Vũ trụ mênh mông tâm kết tụ
Càn khôn bát ngát ý giao hòa.
Thi đàn rộng mở đời tươi thắm
Rạng rỡ nụ cười – đẹp sắc hoa.

HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 2:
Họa thơ

Ngoài ấy rét không hỡi bạn già
Nhớ nhung sưởi ấm thịnh tình ta.
Lời hồng trong bút từ từ nhả
Sương trắng ngoài trời giọt giọt sa.
Thi hứng bừng lên giai điệu vọng
Tâm hồn lắng lại tứ vần hòa.
Bài thơ xướng họa vừa hoàn thiện
Vào mạng gửi liền góp sắc hoa.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 1:
Vạn sắc hoa

Thơ phú đã say chẳng biết già
Cùng nhau xướng họa nối lòng ta.
Mênh mang tứ thả tìm từ hợp
Lai láng vần gieo lựa ý hòa.
Dào dạt ngôn từ như suối chảy
Chứa chan câu chữ tựa châu sa.
Bạn thơ gặp gỡ mong tình đượm
Nở rộ ngát vườn vạn sắc hoa.

PHẠM THỊ THÚY LAN

Nguồn:  Thơ Đường Họ Phạm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét