Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: TÍCH ĐỨC TU THÂN


Bài xướng:
Ai có – ta cũng có

Tích đức tu thân – dạ sắt cầm
Cân bằng trạng thái, đủ dương âm.
Đem về vinh hiển từ chân thiện
Phát lộ hào quang tự nội tâm.
Đó mới con đường đi đến thịnh
Đây là phương hướng mở ra tầm…
Bản năng thiên phú ai mà có
Hiện thực trăm phần chẳng thể nhầm.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ (Vũng Tàu)



Bài họa 3:
Mọi người đều có

Thầy Tú ngâm thơ dạo nguyệt cầm
Rung rung theo gió những thi âm.
Tao nhân trong hội nao nao dạ
Lữ khách qua đường nhói nhói tâm.
Mẹ yếu nơi nhà ngồi giữ bóng
Con ngoan sách vở đợi qua tầm.
Quê hương ai có ta mình có
Mấy chữ tên thôn chớ gõ nhầm...

Việt Trì, 25-12-2017
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 2:
Bình minh

Bình minh nổi nhạc sóng Thiên Cầm
Thức cảnh vô thường, lặng cõi âm.
Những nốt chân tình xua nghịch bản
Bao lời chí nghĩa dựng từ tâm.
Nâng từng nếp nhỏ lên tầng rộng
Gọi những đồi cao chiếm  đỉnh tầm.
Vạn thức bình yên mà dưỡng thể
Cùng nhau bảo dạ chớ say nhầm!

Hồng Lĩnh, 25-12-2017
PHẠM DUY LƯƠNG


Bài họa 1:
Sau lời

Ngại lời buột miệng,... lỡ... khôn cầm
Luận triết trong dương đã chứa âm
Hay dở,... muôn loài từ niệm thức,
Dữ lành,... vạn vật tại ư tâm.
Chuyển rời linh khí lường cân sức,
Xê dịch càn khôn khó định tầm.
Kiên nhẫn, tùy duyên mà lạc đạo
Nhân nào quả ấy, dễ chi nhầm?!

Hà Nội, 24-12-2017
NGUYỄN HUY KHÔI


* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét