Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Chùm thơ Đường Luật của Phan Viết Đan


PHAN VIẾT ĐAN Bút danh: Uy Linh Tiên
Ngày sinh: 13/10/1943 – Điện thoại: 0982.839.477
Địa chỉ: 106/22 Đường Hàn Thuyên, Phường 10, TP. Vũng Tàu.



Gạc Ma

Tổ quốc Việt Nam nhớ Gạc Ma
Đảo xa, tình nghĩa quyết không xa.
Mặc dù đất quý vào tay giặc
Vẫn cứ lòng son ở chí ta.
Khẳng định chủ quyền nơi bát ngát
Giữ gìn lãnh hải chốn bao la.
Hiến dâng tuổi trẻ cho dân tộc
Lịch sử muôn đời vẫn ngợi ca.



Lắng sâu thơ luật Bác Hồ

Nhiều thiên Đường Luật giữa phong ba,
Ý tứ, ngôn từ sáng ngọc ngà
Thơ Bác giao hòa cùng mãn nguyệt,
Ánh trăng đồng cảm với thi gia.
Nỗi niềm yêu nước luôn canh cánh,
Tình cảm thương dân thật đậm đà
Tạc dạ “trong thơ nên có thép”
Gia tăng sức sống của sơn hà.



Cánh én giao mùa

Cánh én giao mùa gọi chúng ta
Rộn ràng lời chúc khắp gần xa.
Thuận hòa, thịnh vượng cho trăm họ,
Hạnh phúc, an khang đến mọi nhà.
Phát triển, vui tươi nền xã tắc
Văn minh, bền vững hội thi ca.
Quê hương đổi mới ngày thêm đẹp
Dân tộc yên bình, thế tiến xa.



Chào năm Bính Thân

Rộn rã tưng bừng đón tết Thân
Hân hoan nô nức khắp xa gần.
Bánh chưng nếp dẻo thơm hương vị
Câu đối chữ vàng sáng nghĩa nhân.
Văn hóa ba miền giàu bản sắc
Thơ ca trăm họ đẹp thanh vần.
Đất trời miền Bắc tuy còn rét
Hy vọng năm nay sẽ ấm dần.



Làng hoa Sa Đéc

Làng hoa Sa Đéc nức thơm hương 
Tấp nập rộn ràng khách thập phương
Cánh cúc, nụ ly màu sặc sỡ
Nhụy lài, cành mận vẻ thân thương
Trang đời lầm lũi đang thay hướng,
Cuộc sống khang trang đã mở đường
Kính cẩn cám ơn ông Phó Bảng
Màu thơ tỏa khắp đất hùng cường.



Thương xót Hoàng Sa

Một phần thân thể của giang sơn
Khói đạn tan rồi, tính thiệt hơn.
Sử cũ, non sông từng đỏ chói
Đời xưa, biển đảo vốn xanh rờn.
Yêu thương đây đó, tình đang nóng
Phản đối lâu nay, địch đã lờn.
Thương xót Hoàng sa, căm lũ cướp!
Tháng năm cách biệt, chẳng cô đơn.



Trường Sa

Ngày đêm, dân tộc nhớ Trường Sa
Tình cảnh xót xa, nghĩa mặn mà.
Ngùn ngụt căm thù quân kẻ cướp
Sắt son tin tưởng tấm lòng ta.
Giữ gìn lãnh hải nơi biển vắng
Khẳng định chủ quyền chốn đảo xa.
Tuổi trẻ hiến dâng cho Tổ quốc
Muôn đời vang mãi bản hùng ca.



Nằm gai

Sự đời ngẫm nghĩ chuyện đường dài
Dũng khí kiên cường có những ai?
Nhiều kẻ hại dân ngay thực tại,
Một tên cướp nước cả tương lai.
Hành quân giải phóng luôn thần tốc
Xung trận, khải hoàn rực chiến đài.
Nợ nước, ông cha từng nếm mật
Bây giờ con cháu nhớ nằm gai!



Thiền viện Trúc Lâm

Thiền viện Trúc Lâm đẹp tuyệt trần
Nôn nao du khách khắp xa gần.
Bề trên bác ái đàn tôn tử
Bậc dưới tri ân đấng thánh thần.
Ngan ngát vườn hoa, hương thoang thoảng
Ngỡ ngàng bức tượng, khách phân vân
Cầu tài, cầu lộc, cầu nhan sắc
Cầu đức siêu nhân giữ cán cân.



Chùa Linh Phước

Dắt díu nhau đi đến cửa chùa
Giã từ trần tục, tránh hơn thua.
Buồn trông bao kẻ chiều trôi mộng
Nhác thấy mấy tay vẻ được mùa.
Cám cảnh chúng sinh, thương phận cáy
Ngại tình phật tử, chạnh đường cua.
Chồn chân mỏi gối thiên đường Phật
Địa ngục trần gian chẳng phải đùa!



Trở lại Vũng Tàu

Băn khoăn cổ nguyệt khuyết hay tròn?
Trở lại miền xưa, nắng gió còn.
Dê hấp, bò thui, chim nướng cháy 
Nghêu xào, ghẹ luộc, mực chiên dòn...
Dạt dào, đầu sóng đang ngà ngọc
Phơi phới sườn non vẫn sắt son.
Hoa lệ y nguyên trong tất cả
Bằng lăng nhuộm tím những đêm mòn.



Điểm hẹn tuyệt vời

Hoa nở ngát hương, hạt nảy mầm, 
Ngày đêm sóng biển hát rì rầm...
Lê Chân nữ tướng khai dân ấp
Hưng Đạo đại vương thắng ngoại xâm.
Hải cảng mở đường thông chiến tuyến
Phi trường rực lửa, mãi dư âm!
Đồ Sơn, Cát Hải... bao danh thắng 
Điểm hẹn nơi đây thật chẳng lầm. 



Tình phố biển

Một vùng trời nước đón xuân sang
Xứ biển quê em trải ánh vàng.
Rực rỡ sân bay, tình thắm thiết
Rộn ràng đường phố, cảnh thênh thang.
Quảng trường tấp nập chiều vui vẻ
Âm nhạc rộn ràng điệu xốn xang.
Thiếu nữ nâng niu hoa phượng đỏ
Dập dìu bến cảng, sóng mênh mang.



Thắng cảnh Cát Bà

Song sóng bên nhau bạn với ta,
Bầu trời xanh thẳm, biển bao la.
Làn mây lơ lửng vờn Cao Vọng,
Ngọn gió mơn man vuốt Cát Bà.
Sinh vật bảo tồn loài quý hiếm,
Cảnh quan hấp dẫn khách gần xa.
Hải Phòng – điểm hẹn đầy thi vị
Như một nàng tiên vẻ ngọc ngà.



Bóng đá Việt Nam 2017

Báo chí tha hồ đến đếm đo:
Việt Nam được cuộc dậy reo hò.
Đội nam xịu mặt khi thua lớn,
Đoàn nữ tung chân nên thắng to!
Truyền thống đa phương bao bạn thấy,
Hào quang nội lực, chẳng ai cho.
Hoan nghênh tuyển nữ, vui kỳ tích,
Cổ động đều tin, không phải lo.



Đừng có thuốc giả!!!

Nghe tin thuốc giả, ruột thêm đau!
Y đức tại sao lại nát nhàu!
Lợi chúng chất chồng ngay đến trước
Hại dân khủng khiếp mãi về sau.
Đau thương quằn quại, người mang bệnh
Tai hại dằng dai, bọn hám giàu!
Nước mạnh thì cần sức khỏe mạnh
Chức năng nghiêm cấm giúp đời mau!



Lời khuyên của Mẹ

Đi đâu con cũng nhớ về nhà
Tiếng gọi thiêng liêng vọng xứ xa 
Ai nhắc phượng hoàng trên đỉnh Hống
Ta nghe ví dặm dọc dòng La...
Câu thơ ngà ngọc mang tình mẹ
Lời dạy đá vàng theo ý cha.
Ân hận ngàn lần, con sám hối,
Lời khuyên sâu nặng mãi ngân nga.

1 nhận xét:

  1. kính chào Thầy Đan .hôm nay có người chỉ cho em trang web này .vào đây may mắn được đọc thơ Thầy cùng nhiều cao nhân khác .một trang web rất hay ạ chúc Thầy và gđ đón năm mới 2018 vạn sự cát tường

    Trả lờiXóa