Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: ĐÓN TẾT NHÀ QUÊ



Bài xướng:
Đón Tết nhà quê

Quê nhà sắm sửa tết gì chưa?
Đã ổn hết rồi... Đủ... Dạ thưa!
Một chú heo to, gà cả lứa,
Chục cân gạo nếp, đỗ xanh vừa...
Hoa đào, quất cảnh,... còn đây nữa...
Quần áo, mũ lông,... chẳng sợ mưa...
Chế Nhuệ quê mình ai cũng rứa!
Bình an, vui vẻ đón giao thừa.

Tình Cương, 01-02-2018
SÁU ĐIỂM





Bài họa 3:
Tết chỗ hai già

Hai già điếc lác đói hay chưa?
Mặc Tết, chưng, đào,... gọi nỏ thưa.
Con cháu đem về lo đến đủ
Đồng tiền khó kiếm gắng cho vừa.
Chẳng cần khoe mẽ bày hoa lá
Cốt ở chân tình tránh nắng mưa.
Nhờ “của để dành” nay sẵn dụng
Ngủ ngon, thây kệ thiếu hay thừa.

Việt Trì, 05-02-2018
TRẦN NHƯ TÙNG




Bài họa 2:
Tết quê

Xa quê khắc khoải Tết về chưa?!
Khói tỏa giăng mờ trước giậu thưa.
Đào thắm một cành âu thấy đủ
Cúc vàng đôi khóm cũng cho vừa.
Kiệm cần con cháu qua giông bão
Tần tảo mẹ cha vượt gió mưa.
Nếp cấy, gà nuôi, heo thịt đụng
Đón xuân lời chúc mãi không thừa!

Vũng Tàu, 04-02-2018
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 1:
Tết

Mai đào lo đủ, lợn gà chưa
Sùi sụt đông hàn,... én nhặt thưa
Lễ hội cờ hoa... chừng hết cõi
Giao lưu thơ rượu... mấy cho vừa?
Du di trước án nhòa hương khói
Lất phất ngoài hiên thoảng gió mưa.
Phúc đến muôn nhà bừng lộc biếc
Thơm lời cầu chúc... mãi không thừa.

Hà Nội, 04-02-2018.
NGUYỄN HUY KHÔI

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét