Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: HỌC VIẾT THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Học viết Thơ Đường

Dạ thưa!... Em mới... học Thơ Đường
Niêm luật chửa làu, vận rối vương...
Muội tỷ trách yêu đừng để bụng
Đệ huynh trìu mến chớ bêu gương.
Khoa trương kiêu ngạo,... đời phê phán
Khiêm tốn thực thà,... bạn quý thương!
Chịu khó tập tành rồi chắc thạo
Mai kia cứ mãi... cảm Thơ Đường.

Mai kia cứ mãi... cảm Thơ Đường
Hiếu nghĩa vẹn tròn nối vận... Thương!
Nghe bạn rèn câu,... câu giữ ý
Theo thầy chọn tứ,... tứ noi gương.
Dạ trong tâm sáng thêm bay bổng
Sức khỏe người vui bớt vấn vương.
Tập viết chữ “Nhân” sao khó quá!?
Dạ thưa!... Em mới... học Thơ Đường!

Vũng Tàu, 02-02-2018
CẨM PHÚ



Bài họa 4:
Nhập môn

Em mới nhập môn thể Luật Đường
Ngày đêm ôm ấp nỗi tơ vương.
Đối vần câu tứ mong tròn chỉnh
Thực luận kết khai muốn sáng gương.
Bảy chữ thăng trầm bao kẻ mến
Tám dòng êm ả bấy người thương.
Dẫu rằng phải gắng công rèn rũa
Em đã mê thơ thể Luật Đường.

Em đã mê thơ thể Luật Đường
Trao tình gửi tứ với người thương.
Tìm thầy giỏi học càng thêm tỏ
Kiếm bạn tài năng sáng ánh gương.
Xướng họa giao lưu lòng mãi nhớ
Hòa thi níu vận nỗi niềm vương.
Gian nan quyết chí không ngần ngại
Em mới nhập môn thể Luật Đường.

Thanh Ba, 27-8-2018
PHẠM ĐÌNH LẠN (Phú Thọ)




Bài họa 3:
Cùng làm thơ Đường

Anh quý... vì em chuyển thể Đường
Bởi chưng tình nghĩa đã tơ vương.
Dù cho thực luận xem mờ tối
Vẫn để niêm vần soi sáng gương.
Vào mở xem chừng chưa kẻ mến
Nghe ra đến kết có người thương.
Một lòng chung thủy em yêu nhé
Cùng hướng làm thơ theo thể Đường.

Cùng hướng làm thơ theo thể Đường
Bên nhau thi phú để hoài thương.
Ngời lên câu chữ ngời danh ngọc
Rạng rỡ ngôn từ rạng tấm gương
Em đã cùng anh thơ kết tóc
Tơ thời xe chỉ sợi còn vương
Vẹn toàn tình nghĩa bên nhau nhé
Anh quý... vì em chuyển thể Đường.

Thanh Hóa, 24-8-2018
PHẠM HỮU VỆ



Bài họa 2:
Học viết thơ Đường

Học mãi sao chưa nhớ Luật Đường?
Đối niêm thi bệnh... rối tơ vương.
Quá khờ cứ bảo vì vô hướng…
Rất vụng vẫn kêu tại mấy gương...
Nhiều kẻ bĩu môi... nhìn quá chướng
Bao người nhếc mép... thấy mà thương.
Ngu hèn như thế còn không... lượng
Ước để về sau... thuộc Luật Đường!

Ước để về sau... thuộc Luật Đường
Tâm còn chưa muốn mấy người thương.
Lời hay nghe được... mà không hướng…
Chữ tốt tìm ra… vẫn chẳng gương…
Bóp bẹp hành văn nào thấy chướng
Vằn vèo câu chữ có đâu vương.
Viết xong mèo mửa luôn khoe… tưởng
Học mãi sao chưa nhớ Luật Đường?

Bắc Ninh, 24-8-2018
Hương Sơn – NGUYỄN HIẾU



Bài họa 1:
Duyên nợ Thi Đường

Nợ duyên tiền kiếp gắn Thi Đường
Lục bát, tự do em chẳng vương.
Cứ thích tám câu thanh định vị
Lại mê hai cặp đối làm gương.
Nghêu ngao Ông Tú nghe càng hợp
Lẩm nhẩm Bà Hồ thấy dễ thương.
Vập trán vào ngay lầu các khó
Dậy lên ý chí đắc Thi Đường.

Dậy lên ý chí đắc Thi Đường
Tiền bối em tìm xin đoái thương,
Khó tại luận bàn, nơi rạng tứ
Hay nhờ đối ngẫu, chốn so gương.
Dốc công mài bút âm thầm luyện
Tìm phút ôm bài thư thái vương.
Cảm tạ mười phương ân giáo dưỡng
Nợ duyên tiền kiếp gắn Thi Đường.

Việt Trì, 04-02-2018
TRẦN NHƯ TÙNG

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét