Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TẾT KHÔNG VỀ



Bài xướng:
Tết lại không về

Mấy chục năm rồi Tết vắng quê
Điều chi ngăn cản bước chân về!?
Yêu ma dẫn lối vô bờ hoặc,
Quỷ quái đưa đường tới bến mê.
Ham lợi nhân tình mau bỏ nghĩa
Háo danh thế thái chóng quên thề.
Xuân nay rồi lại bao Xuân nữa?
Băng giá trong lòng hết tái tê.

Thềm năm mới Mậu Tuất.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 5:
Ngóng Xuân

Rằng ai cũng có một miền quê
Để lúc Xuân sang đón Tết về!
Cùng tĩnh tâm... ngồi nghe trống điểm
Gom yêu thương... tráo đổi si mê.
Há đâu cơ cuộc mau tàn úa
Chẳng nặng đeo mang vội lỗi thề.
Chuyển tiết đào bung mai hé nụ
Sương len chen bóng... nặng lòng... tê!

Triệu Phong, 12-02-2018
HỒ VĂN ĐÌNH




Bài họa 4:
Tết chưa về

Bốn mươi năm hẹn mãi chưa về!
Lần lữa lâu rồi lỗi Tết quê.
Trước cửa mẹ già ngồi vất vưởng...
Đầu hồi con dại ngóng say mê.
Bên Tình, bên Hiếu – bên nào trọng?
Nghĩa Vợ, nghĩa Bầm – nghĩa vẹn thề!
Xuân mới sắp sang lòng cứ nhắc
Mong ngày đoàn tụ, bớt buồn tê...?!

Vũng Tàu, 25 tháng Chạp, Đinh Dậu.
HÀN NHUỆ CƯƠNG 



Bài họa 3:
Xuân vẫn về

Hãy mở cửa lòng đón Tết quê
Cho dù cách trở cũng quay về...
Trách tình, trách bạn khơi cơn mộng 
Giận nghĩa, giận thơ thỏa bến mê.
Quân tử tâm hồn luôn sáng tỏ
Tiểu nhân tính nết vẫn lề mề...
Xuân về nâng chén mời thi hữu
Suối nhạc chan hòa bớt cảnh tê...!

Biên Hòa, 10-02-2018
TRƯƠNG ĐỨC HẠNH



Bài họa 2:
Lỗi hẹn quê hương

Mười lăm cái Tết hẹn chưa về!
Tình cảm dạt dào luyến nhớ quê.
Chẳng phải tham công không nghĩ tưởng
Cũng nào đắm lụy đến si mê.
Bệnh tình hiền nội – nên vì nghĩa
Nguồn cội quê hương – chẳng bội thề.
Mậu Tuất chửa sang tâm ái ngại
Mọi người thông cảm – nỗi lòng tê..!

Châu Đức, 25 tháng Chạp, Đinh Dậu.
HỒ TRỌNG TRÍ 



Bài họa 1:
Vần chia sẻ

Bao năm cách trở Tết xa quê
Mà khó khăn sao một chữ về?
Có phải tơ hồng giăng lối mộng
Hay vì mây tím kéo rèm mê.
Tình xưa vẫn gợi bao niềm cảm
Chốn mới còn đau những hẹn thề.
Ngơ ngẩn trước thềm Xuân mới đến
Thương lòng đầy chất nỗi buồn tê...

10-02-2018
TỦ BÁNH CHÈ

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét