Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Trọng Trí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Trọng Trí. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

Cơn mưa đầu mùa



Nhờ mưa khí hậu mát hơn ra
Giấc ngủ đêm qua thoải mái già.
Nam bộ hè thu vào có muộn
Tuổi cao vui thú với thơ ca...

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Trung thu buồn



Nay Rằm tháng Tám Tết Trung thu
Gió táp mưa tuôn tối mịt mù.
Có lẽ mặt trời đi ngủ sớm
Nên chi cảnh vật hóa âm u.
Tối này ông Địa không chơi được
Mai mốt cụ Lân sẽ múa bù.

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Nhìn lại đời mình



Tháng năm vần chuyển cứ dần trôi
Bảy tám xuân qua lão thật rồi.
Sự nghiệp rời xa nào ngoảnh lại
Công danh đã khép chẳng màng soi.
Vần thơ vui thú cùng thi hội
Văn bút giao lưu với cuộc đời.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Một chặng đời



Năm chín mươi(*) từ giã nghiệp thầy
Về ôm mẫu rẫy cuốc cày đây.
Hai lăm năm lẻ theo thời vụ
Nay tuổi bảy lăm vẫn thế vầy!
Tập tễnh văn chương hong tuổi hạc
Xướng hòa thơ phú giải đời khuây.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa: NGHE CHIM CU GÁY



Bài xướng:
Nghe chim cu gáy

Chiều nghe cu gáy điệu khoan thai
Cảm thấy vơi đi tiếng thở dài…
Quên bớt lưng đau, lòng nhẹ nhõm
Lượm điều theo nhịp bước lai rai…

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Tết



Ba ngày Tết nhất đã đi qua
Thực tế quay lui với mọi nhà.
Một ít men xuân còn đọng lại
Ấy là hương sắc của muôn hoa.

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Chào Xuân mới



Bảy tám mùa Xuân đã trải qua
Không giàu, chẳng khó, chẳng xa hoa.
Ngày ba bữa đủ cơm rau cháo
Tết mấy lượt vui vịt lợn gà.
Tuổi lão giản đơn nào ngán ngại
Cảnh già tiết kiệm sống khuây khoa.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Những ngày cận Tết



Hôm rằm trảy lá mấy cây mai
Ngỏ ý chào Xuân với một vài...
Thỉnh ít cành hoa chưng chậu cảnh
Chạy vài vòng chợ ngắm bon-sai.
Ti vi mãi phát bài năm
Văn nghệ luôn xen khúc tấu hài.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Tết này...



Chẳng đợi mà xuân cũng tới đây
Tân niên K Hợi có gì hay?
Rượu trà mứt bánh lo mua đủ
lợn thịt giò thiếu liệu vay!
Ăn nhậu say sưa liền mấy bữa
Loay hoay tích cóp biết bao ngày.

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: NỂ VỢ



Bài xướng:
E hèm!

La cà vợ mắng phải im re
Cảm rảm “sao tui khổ rứa nè!”
Thót ngực còn vang lời xỉa xói
Ù tai lại vẳng tiếng hăm he.
Minh oan xe pháo văng ngoài quán
Phân giải thi thư toạc góc hè.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Khát vọng từ tâm



Ý riêng từ bỏ khỏi lòng ta
Hỷ xả thương nhau tựa một nhà.
Hãy sống từ tâm rời vị ngã
Và vui thiện ý cận kề tha.
Chan hòa tình cảm cùng muôn loại
Ban rải yêu thương khắp trẻ già.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Thiên tai – Nhân họa



Buồn trông hiểm họa diễn muôn nơi
Dâu bể tang thương giữa cuộc đời.
Hỏa hoạn người tiêu, tài sản rụi
Bão giông núi sụt, bãi sông chuồi.
Bao hồ thủy điện mầm tai vạ
Lắm nạn giao thông há tại trời!

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TẾT KHÔNG VỀ



Bài xướng:
Tết lại không về

Mấy chục năm rồi Tết vắng quê
Điều chi ngăn cản bước chân về!?
Yêu ma dẫn lối vô bờ hoặc,
Quỷ quái đưa đường tới bến mê.
Ham lợi nhân tình mau bỏ nghĩa
Háo danh thế thái chóng quên thề.
Xuân nay rồi lại bao Xuân nữa?
Băng giá trong lòng hết tái tê.

Thềm năm mới Mậu Tuất.
NGUYỄN HUY VỤ