Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: NỂ VỢ



Bài xướng:
E hèm!

La cà vợ mắng phải im re
Cảm rảm “sao tui khổ rứa nè!”
Thót ngực còn vang lời xỉa xói
Ù tai lại vẳng tiếng hăm he.
Minh oan xe pháo văng ngoài quán
Phân giải thi thư toạc góc hè.
Cũng muốn tung xiềng cơn phẩn chí
E hèm! Làng nước trổi ong ve.

DU PHONG



Bài họa 2:
Đảo chánh

Sư tử dựng bờm vội nín re
Mình ơi! Anh nguyện hứa nghe nè.
Những khi nhức mỏi mân mê khắp
Rồi lúc ươn người đấm bóp he.
Ra sức khơi nồng đêm buốt giá
Cố công quạt mát buổi trưa hè.
Cũng đã mấy lần toan đảo chánh
Sức vóc như vầy được mấy ve.

Phú Mỹ, 10-11-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 1:
Úi chà!

Sợi rầy thơ phú phải lui nè
Nịnh vợ ta quanh quẩn xó hè.
Bị mắng lia chia nào ngán ngại
Giả đò hăm hở chẳng ho he.
Chấp hành thỉnh thoảng xoang qua quán
Lý giải ẩm ương lặn khỏe re.
Chớ dại ồn ào khi trái gió
Đùa vui thoát của nợ vo ve.

Châu Đức, 09-11-2018
HỒ TRỌNG TRÍ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. Xin sửa lại câu 7 bài họa là : Đã toan đảo chánh nhưng mà ngại. Xin cảm ơn

    Trả lờiXóa