Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Xướng họa: CHIỀU VIỄN XỨ



Bài xướng:
Chiều viễn xứ

Lam chiều khói nhạt quyện chơi vơi
Tiếng nhạn kêu sương vọng cuối trời.
Trước dậu đìu hiu hoa trắng phủ
Bên đường xao xác lá vàng rơi.
Trà ngon vắng bạn sầu ly ngóng
Rượu tốt không ai lạnh chén mời.
Có biết phương nào xa cách lắm
Đêm về lạnh lẽo mảnh trăng rơi.

Phú Mỹ, 04-11-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Sầu viễn xứ

Lữ thứ u hoài dạ chẳng vơi
Sương giăng đỉnh núi ngủ bên trời.
Ngàn thông bát ngát lưng đèo vắng
Xào xạc tre hàng chiếc lá rơi.
Cố lý người xưa còn ngóng đợi?
Tha phương bằng hữu chữa kêu mời!
Hằng đêm thao thức bao hoài niệm
Trở giấc khuê phòng bóng nguyệt lơi.

Châu Đức, 05-11-2018
HỒ TRỌNG TRÍ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét